Trong khám, Nguyễn Đức Chung “thu nạp” đệ tử ra tòa “nghênh chiến” và “đại thắng”!

Link Video: https://youtu.be/zSP-GiUgOjc

Người dân thường hay nói đùa rằng, ở Việt Nam công lý là diễn viên hài. Điều này cho thấy nền tư pháp Việt Nam nó đang diễn chứ không phải đang thực thi công lý, mà diễn là giả tạo, là không thật. Vì thế nên mới có nhiều bản án rất buồn cười, đấy là người ăn cắp 2 con vịt bị phạt 7 năm tù còn kẻ thất thoát ngàn tỷ lại có mức án 3 năm tù không tương xứng. Tội nhẹ nhưng án nặng là bởi người đó là “phó thường dân”, còn tội nặng nhưng án nhẹ thì bởi người đó là quan chức.

Năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó đã có câu nói nổi tiếng rằng “Chúng ta sai chúng ta xin lỗi, nếu dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật”. “Chúng te” theo ý của ông Mai Tiến Dũng là quan chức với nhau. Cho nên, với tư duy như thế thì quan chức phạm trọng tội nhưng lại chịu bản án rất nhẹ.

Hình: “Sư phụ” Nguyễn Đức Chung xuất chiêu

Thời Phong kiến Việt Nam, vua nào anh minh thường đề cao câu “quân pháp vô thân”, tức phép vua không vì người thân, dù là quan chức cũng phải bị xử như thứ dân, thậm chí còn bị nặng hơn để làm gương cho các quan khác. Tuy nhiên, thời Cộng Sản, luật pháp Việt Nam lại di giật lùi, họ vin vào cớ người có công với cách mạng, hay các loại bằng khen giấy khen có thể được giảm án. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, dưới chế độ này, quan chức thu thập được nhiều giấy khen hay gia đình có công với cách mạng thì được phạm pháp hay sao? Cho nên người ta nói, luật Cộng Sản là bảo vệ Cộng sản và trừng trị dân quả không sai.

Ngày 12 Tháng Bảy, ông Nguyễn Đức Chung nộp 85 bằng khen và hồ sơ bệnh án nên đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Và kết quả, Tòa án Nhân dân Thành Phố Hà Nội đã giảm cho ông 3 năm tù giam. Với việc nộp giấy khen để được giảm án như thế này, đọc giả của Thoibao.de có người chua chát thổ lộ với chúng tôi rằng “Nên đổi tên Tòa án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội thành Tòa án bảo vệ quan chức thành phố Hà Nội, hoặc tòa án tha tội quan chức thành phố Hà Nội thì đúng hơn”.

Có người nhận xét, ông Nguyễn Đức Chung ăn tiền thuế của dân để làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ ông hoàn thành là trách nhiệm không thể khen được. Còn những gì ông không hoàn thành trách nhiệm thì phải trừng trị. 82 bằng khen đấy nói cho cùng cũng đảng tự tâng bốc nhau mà thôi chứ đáng lý ra nó không có. Có người nói, quan chức Cộng sản bịa ra đủ thứ lý do để khen tặng nhau nhằm sau này họ dùng những thứ đó để thoát tội, thậm chí là tội ác.

Hình: Đệ tử Trương Quốc Cường xuất chiêu như sư phụ

Chiêu trò của ông Nguyễn Đức Chung trước đây, giờ đã có người học theo. Đó là ai? Đó chính là ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ y tế. Chính ông này lúc còn đương chức đã ký cho VN Pharma nhập thuốc ung thư giả vào Việt Nam để phân phối các bệnh viện công. Đây là hành động sát nhân chứ không phải tội nhẹ. Ấy vậy mà tòa tuyên ông này mức án 4 năm tù giam, mức án quá nhẹ so với những gì mà ông ta phạm phải.

Chiều 30 Tháng Chín, sau hai ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty VN Pharma, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan. Theo đó, tòa quyết định giảm án cho ông Trương Quốc Cường – cựu thứ trưởng Bộ Y tế – từ bốn năm xuống còn ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy là ông Nguyễn Đức Chung đã dạy cho ông Trương Quốc Cường cách chạy tội bằng giấy khen dù hai ông này có gặp nhau trong tù hay không. Bản án của ông Nguyễn Đức Chung giờ đây như là một thứ “án lệ” bao che cho những quan chức làm bậy. Không chỉ ông Trương Quốc Cường mà còn nhiều quan chức khác sẽ làm đệ tử của Nguyễn Đức Chung, học chiêu dùng bằng khen chạy tội trước tòa. Thế nên người dân mới chua chát nhận xét, công lý ở Việt Nam như là một diễn viên hài.

Hình: Biểu tượng của một thứ công lý diễn trò

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính Phủ bị công nhưng ông Chính lại nghênh chiến sòng phẳng?

>>> Kéo đàn em rời Quảng Ninh về Chính Phủ, Thủ tướng Chính đang né đòn ông Tổng?

>>> Bị Chính “ngồi lên đầu”, Tô Đại quyết phò ông Tổng quật Thủ tướng?

“Quậy tưng” Quảng Ninh tóm “một bầy” quan. Đinh Văn Nơi làm cho Thủ Tướng “sống không yên”!


Kasse animation 7.8.2023