Tô Đại “muốn ghẹo” hay muốn “bắt nạt” bà Đào Hồng Lan?

Link Video: https://youtu.be/btq7x-DzLxQ

Lâu nay Bộ Công An và Bộ Y tế là hai chuyên ngành khác nhau, vốn nước sông không phạm nước giếng. Bộ Công an với nhà tù khổng lồ nhốt không biết bao nhiều người, không biết bao nhiêu phạm nhân vào là người khỏe mạnh khi ra tù là người đầy bệnh tật. Cũng lắm người khi vào là sống và ra khỏi trại tạm giam là thành xác không hồn. Ở một khía cạnh nào đó, Bộ Công an và Bộ Y tế có nhiệm vụ trái ngược nhau.

Có lẽ khi Bộ Y tế cần đến Bộ Công an tham gia là lúc quan chức ngành ý tế dính vào tội hình sự như lập các phòng khám chui gây chết người, hay tội tham ô như vụ Việt Á. Đấy là những vấn đề mà Bộ Công an có thể can thiệp vào Bộ Y tế. Còn về vấn đề chuyên môn thì Bộ Công an không có quyền. Ấy vậy mà mới đây xuất hiện một đề xuất, Bộ Công an đảm nhận chuyên môn của Bộ y tế.

Ngày 21 Tháng Chín vừa quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Bà Nguyễn Thúy Anh cho hay một số ý kiến đề xuất giao Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với nhân viên y tế thuộc thẩm quyền. Không hiểu Bộ Công an có ai hiểu gì về nghành y và cách vận hành của ngành này mà làm thay công việc của Bộ y tế.

Hình: Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Có thể nói, đề xuất Bộ công an cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ hay nhân viên y tế nói chung là trường hợp tréo nghoe. Người ta không biết ông Tô Lâm lại có ý gì khi mà ông muốn giành lấy công việc của Bộ Y tế về cho Bộ Công an?

Đề xuất này là một đề xuất chưa từng có trong quá khứ? Không biết ông Tô Lâm nghĩ sao? Hay ông nghĩ bà Quyền Bộ trưởng Bộ y tế là người không có chuyên môn ngành y cũng quản lý được ngành y thì Bộ công an không có chút hiểu biết gì về ngành y tế cũng làm được? Với đề xuất thế này, có vẻ như ông Bộ trưởng Bộ Công an đang lo chuyện của người khác?

Đối tượng của ngành công an là tội phạm, đối tượng của ngành y là bệnh nhân. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau mà sao Bộ Công an lại chõ mũi vào chuyện của ngành y tế là một dấu hỏi to tướng mà nhiều người đang cần có lời giải thích.

Có ý kiến cho rằng, có lẽ ông Tô Lâm “muốn ghẹo” bà Quyền Bộ trưởng xinh đẹp nên muốn “đá lộn sân”, tuy nhiên, theo nhiều quan điểm của ban biên tập thoibao.de thì đây là hành động lạm quyền của ông Bộ trưởng, nói ông Tô Lâm “bắt nạt” bà Quyền Bộ trưởng thì có lẽ hợp lý hơn là “ghẹo”.

Hình: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Như thoibao.de đã đư tin, thế và lực ông Bộ trưởng Tô Lâm trong những ngày cận Hội nghị Trung ương 6 rất mạnh. Ông coi thường cả Thủ tướng Phạm Minh Chính thì việc ông chen ngang vào công việc của bộ khác có thể đây là dấu hiệu của sự lộng quyền. Nếu ông Tô Lâm mà nắm Chính phủ hoặc Ban bí thư thì e ông bất chấp luật pháp và luật đảng.

Bộ Công an hiện nay là công cụ đắc lực cho ông Tổng thực hiện chiến dịch đốt lò, khi ông Tô Lâm được hữu dụng thì ông cũng thể hiện bản thân. Sắp tới sẽ còn nhiều quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng rơi vào tay Tô Lâm.

Việt Nam cần phải vận hành có kỷ cương, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng thì ông cần phải thực hiện cho được kỷ cương phép nước. Ông Trọng dựng lò lên đốt tham nhũng mục đích cũng là để quảng bá rằng, Đảng Cộng Sản của ông cũng có kỷ cương chứ không phải vô thiên vô pháp và ông cũng đã làm cho không ít người tin vào điều đó. Tuy nhiên, ông Tổng bí thư đang giầu đầu lòi đuôi vì nuông chiều quá mức đối với ông Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm.

Ông trọng cần dùng quyền lực trong Đảng để hạn chế lại sự cọi thường kỷ cương của ông Tô Lâm. Nếu không làm được điều đó, nỗ lực bao năm nay của ông cũng chẳng có giá trị gì.

Hình: Bộ Công an đang muốn xen vào chuyện của Bộ Y tế

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cao thủ hạ độc là để con mồi trở về và “gục ngã” tại nhà. Ông Tổng chưa an toàn, tại sao?

>>> Giữa lúc hiểm nguy bủa vây, Chủ tịch Phúc lại “đi gặp” cố Thủ tướng Shinzo Abe. Điềm!

>>> Cuộc chiến ngầm bảo vệ ông Tổng trong hang hùm. Ai thắng ai bại?

Một vết nhơ khó rửa và số phận Phạm Bình Minh


Kasse animation 7.8.2023