Toang! Chu Ngọc Anh “sụn bánh chè”. Chung “Con” mở tung cửa tù đợi Chủ tịch Chu!

Link Video: https://youtu.be/W6yTanuleY4

Ngày 2/12/2020, phát biểu mở đầu cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nói một câu nổi tiếng là “Hà Nội mà “bung dịch” thì tôi chịu trách nhiệm!”. Câu nói này gắn với trách nhiệm thật của ông Chu thì người dân không bàn tán làm gì, vấn đề là ở chỗ, ông Chu không chống dịch một cách có trách nhiệm mà ông ngược lại, ông đã hỗ trợ Việt Á đưa bộ kit test dỏm vào cưỡng bức mua đối với người dân.

Trên 43.000 sinh mạng đã mất vì covid trong đó nguyên nhân là do lây lan mất kiểm soát của dịch bệnh. Bộ kit test của Việt Á không đáng tin, người bệnh thì khi test cho kết quả có khi có, có khi không, người không có bệnh cũng vậy. Bộ kit không giúp phân biệt người bệnh một cách chuẩn xác thì chính nó lại là nguồn cơn gây bệnh. Đại họa này ập đến người dân vô cùng nghiêm trọng, dù cho ông Chu Ngọc Anh chịu hình phạt gấp trăm gấp ngàn như hiện nay thì vẫn không thể đền hết tội.

Tương lai của Chu Ngọc Anh phải là nhà tù, đó là mong đợi của người dân. Những con người này nếu thoát tội thì sẽ có Chu Ngọc Anh thứ hai, thứ 3 và thứ n. Và nếu không có gì thay đổi thì ngay chiều ngày 7/6, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội sẽ họp bàn việc cách chức Chu Ngọc Anh. Số phận Chu Ngọc Anh xem như đã được định đoạt.

Hình: Câu nói nổi tiếng của ông Chu vào cuối 2020

Ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Gần như chỉ là thủ tục, bởi trước đó Bộ Chính Trị đã họp quyết định khai trừ khỏi đảng 2 nhân vật chính trong vụ Việt Á trục lợi dân bệnh thì Trung ương Đảng chỉ có thể chấp hành. Không một tổ chức đảng nào quyền lực lớn bằng Bộ Chính Trị. Chiều ngày 6/6, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Đáng nói là trong kỳ họp bất thường chiều ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Và theo thủ tục thì 24 giờ sau đó Hội Đồng Nhân dân đã họp có tính bắt buộc để bỏ phiếu loại bỏ ông Chu Ngọc Anh ra khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội.

Hình: Chiều ngày 6/6 ông Chu Ngọc Anh bị khai trừ khỏi đảng

Hành động nhanh, mạnh và có phần gấp gáp trong ngày 6 và ngày 7/6 cho thấy, đây là bước tiếp để khởi tố và bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh và điều đó cuối cùng đã diễn ra đúng như kịch bản.

Nhiều năm nay, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, khi kỷ luật nặng một ai đều đưa ra kết luận như nhau. Lần này Chu Ngọc Anh cũng không ngoại lệ. Ông Chu bị Bộ Chính trị kết luận như sau “Ông Chu Ngọc Anh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Kết luận thế là cái kết cho sự nghiệp chính trị của ông Chu. Xem như số phận ông Chu Ngọc Anh không khác mấy người tiền nhiệm ông – ông Nguyễn Đức Chung. Giờ đây nhà tù CS đang mở toang cánh cửa để đón ông Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP. Hà Nội. Ít ra ông Nguyễn Đức Chung cũng được chút “an ủi” vì kẻ ngồi ghế Chủ tịch thành phố thủ đô chỉ biết trục lợi đâu chỉ có mình ông? Một ngày không xa, ông Nguyễn Đức Chung sẽ có bạn đồng liêu đồng cấp trong nhà tù. Đó là cái giá thích đáng cho những kẻ tham, ác, coi thường sinh mạng dân.

Hình: Cái kết cho sự nghiệp chính trị của ông Chu?

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thôi xong! Bộ Chính Trị họp khẩn “thịt” Chu Ngọc Anh. Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hà Nội ra tay nhanh gọn?

>>> Đẹp mặt chưa ngài Tổng? Quan chức “thịt” vợ đồng chí, sợ lộ trốn và rớt lầu “quy tiên”

>>> Những người lính Ukraine anh hùng đẩy lùi đợt tấn công lớn của Nga để giành lại một phần thành phố trọng yếu

“Trảm” tướng Thanh Long, Bộ Y tán loạn, phó tướng tháo chạy “như ong vỡ tổ”


Kasse animation 7.8.2023