Đường đua vào trại giam, Thanh Long chính thức qua mặt Kim Tiến. Kim Tiến cố lên!

Link Video: https://youtu.be/OLF0EMGwahs

Ngành y trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây đều xảy ra nhiều vụ bê bối nghiêm trọng. Tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bà cựu Bộ trưởng này gắn với nhiều tiêu cực mang màu sắc tội ác. Vụ buôn thuốc ủng thư giả của VN Pharma có trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Không những trách nhiệm quản lý ngành mà bà có vai trọ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ VN Pharma.

Em chồng của bà Tiến từng là giám đốc VN Pharma. Việc thông quan nhiều lô hàng thuốc, không thể không có lợi dụng uy tín của bà Tiến. Với lại cấp phó của bà Tiến cũng đã bị khởi tố nhưng bà Tiến thì vẫn vô sự. Cấp phó chỉ là phụ tá, nếu cấp trưởng không chấp nhận thì không bao giờ cấp phó dám làm bừa. Ông Trương Quốc Cường vốn là cấp phó của bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng ông Trọng không cho bắt bà Tiến là mối dấu hỏi to tướng đối với người dân. Sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không chỉ ở VN Pharma mà còn sai phạm ở tiêm vaccine 5 trong 1 cho trẻ em nữa. Vụ này xảy ra chết người không ít.

Đến thời ông Nguyễn Thanh Long, tưởng ngành y khá hơn, nhưng kết quả lại không hề như vậy. Ngành y hiện ra như là một ác mộng của người dân. Việc toa rập với Công ty Việt Á cưỡng ép người dân bán bộ kit test dỏm với giá cắt cổ đã cho thấy, sự bất nhân của dàn lãnh đạo bộ Y có thể nói là tột cùng. 43.000 cái chết vì covid trong đó có “công” rất lớn của bộ kit test dỏm do Bộ Y tế ký quyết định lưu hành.

Hình: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn bình chân như vại dù sai phạm rất nghiêm trọng

Tội ác kinh khủng như vậy không thể nào trốn tránh nổi hậu quả. “Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt” trong trường hợp này vận ngày vào ông Nguyễn Thanh Long và các cộng tác hỗ trợ ông.

Ngày 6/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Cùng chịu chung số phận với ông Bộ trưởng Bộ Y tế còn có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội.

Số phận của Nguyễn Thanh Long đã được định đoạt. Việc khởi tố bắt giam với ông Nguyễn Thanh Long cũng đã diễn ra. Như vậy trên đường đua vào ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến trước nhưng trên đường đua vào nhà tù, ông Nguyễn Thanh Long đã vượt lên dẫn trước bà Tiến khá xa.

Đã bị khai trừ khỏi đảng thì việc bị cách chức Bộ trưởng xem như là thủ tục bắt buộc. Đảng Cộng sản có một quy tắc, đó là muốn khởi tố quan chức thì phải khai trừ khỏi đảng. Như vậy việc Trung ương Đảng khai trừ ông Nguyễn Thanh Long là hành động dọn đường để khởi tố.

Ông Nguyễn Thanh Long

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nắm ghế Bộ trưởng Bộ Y tế gần 9 năm với nhiều sai phạm động trời nhưng khi hết quyền lực, bà chỉ bị kỷ luật mang tính chiếu lệ để đối phó với dư luận. Nhiều người cho rằng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang được ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ nên tương đối an toàn. Còn ông Nguyễn Thanh Long thì khác, ông này chỉ nắm bộ Y tế gần 2 năm thì đã rời ghế mà “nhắm thẳng nhà giam mà tiến”. Bị ngã ngựa nặng vố này, có người cho rằng, ông Nguyễn Thanh Long đã chọn sai phe.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966, quê ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, và vào đảng cộng sản năm 1999. Một thời gian dài công tác trong ngành Y tế, tháng 10/2018 tới tháng ông Long bất ngờ chuyển sang Ban Tuyên Giáo Trung ương với chức vụ Phó Trưởng Ban. Đến tháng 1/2020 ông Long quay lại làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ đầu năm 2020. Tại Đại hội XIII đầu năm 2021, ông trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng, và giữ chức Bộ trưởng Y tế tới nay.

Không biết ở Ban Tuyên Giáo ông Nguyễn Thanh Long học hỏi được chiêu trò gì, ông rèn luyện phẩm chất đạo đức gì mà khi trở về Bộ Y tế, ông đã ra tay quá nhẫn tâm với người dân khốn khổ. Tội này không phải là sai phạm mà là tội ác thực sự. Ông Nguyễn Thanh Long bị bắt tạm giam cũng là hậu quả mà các quan chức đảng cộng sản phải gánh chịu.

Hình: Đường đua đến nhà lao, Thanh Long đã vượt Kim Tiến

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thôi xong! Bộ Chính Trị họp khẩn “thịt” Chu Ngọc Anh. Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Hà Nội ra tay nhanh gọn?

>>> Đẹp mặt chưa ngài Tổng? Quan chức “thịt” vợ đồng chí, sợ lộ trốn và rớt lầu “quy tiên”

>>> Những người lính Ukraine anh hùng đẩy lùi đợt tấn công lớn của Nga để giành lại một phần thành phố trọng yếu

Toang! Chu Ngọc Anh “sụn bánh chè”. Chung “Con” mở tung cửa tù đợi Chủ tịch Chu!


Kasse animation 7.8.2023