Được Bộ y tế chỉ định thầu 2 ngàn tỷ, 130 triệu bộ kit test – Vượng Vin đang kiếm tiền trên thân xác người dân thế nào?

Link Video: https://youtu.be/KWgh21zRJ5I

Một văn bản được tiết lộ cho thấy Bộ y tế đề xuất 5 tỉnh thành miền Nam phải mua của Tập đoàn Vingroup tổng cộng 131 triệu liều test Covid-19 có giá trị gần 2 ngàn tỷ đồng từ ngân sách địa phương và TƯ cho các tỉnh gồm TpHCM, Đồng Nai, Bình dương, Long an, Kiên Giang.

Văn bản số 7263/BYT-KHTC ghi ngày 1-9-2021 là dạng công văn do lãnh đạo Bộ y tế gửi đến Phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái đề xuất “xin ý kiến lựa chọn nhà thầu đặc biệt để mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2”.

Văn bản cũng quy định rằng 5 tỉnh thành nói trên sử dụng ngân sách địa phương để trả toàn bộ chi phí mua sinh phẩm xét nghiệm cho Vingroup, trường hợp được Trung ương đảm bảo thanh toán thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Sự việc này có vẻ kín kẽ mặc dù đây không phải công văn mật, nhưng báo chí trong nước hầu như không có thông tin về vụ chỉ định thầu với số lượng hàng trăm triệu bộ kit test hay hàng ngàn tỷ đồng ngân sách như vậy đã dành riêng cho một doanh nghiệp cung cấp độc quyền gần hết thì trường miền Nam.

Mới đây mạng xã hội và dư luận cực kỳ bức xúc trước những thông tin xung quanh chuyện xét nghiệm ngoáy mũi.

Trong chủ trương nhất quán ở TpHCM và Hà nội là xét nghiệm toàn dân để bóc tách F0, nhiều bài viết đã chỉ ra rằng việc xét nghiệm đại trà không hiệu quả và cực kỳ tốn kém khi chi phí để tìm được một người F0 lên đến 30 tỷ đồng.

Người dân ở TpHCM cho biết, dù là ở vùng xanh cũng bị xét nghiệm nhanh bằng ngoáy mũi khoảng 7-8 lần chỉ trong vòng 2-3 tuần. Chưa kể giới shipper thì phải liên tục cách 2-3 ngày phải đổi giấy xét nghiệm. Cho thấy con số sử dụng các bộ kit test xét nghiệm Covid là khổng lồ như thế nào.

Sự phẫn nộ lên đến cực điểm khi mạng xã hội bóc phốt chuyện giá của bộ Kit test mà bộ y tế duyệt chi công khai là 238 ngàn đồng, gấp 14 lần 1 bộ Kit Test  có thể mua với giá sỉ.

Ảnh: Công văn “mật” của Bộ y tế đề xuất với phó thủ tướng duyệt cho tập đoàn Vingroup trúng thầu chỉ định 2.000 tỷ đồng bán 131 bộ xét nghiệm Covid-19, được tiết lộ trên FB của Người Buôn Gió

Bộ Kit Test giá trong siêu thị ở Đức bán 0.95EURO tức khoảng 25 ngàn đồng, dự kiến mua sỉ chỉ bằng 70% giá bán lẻ, tức chỉ còn 17.000 đồng. Nếu Bộ y tế duyệt chi giá 238 ngàn đồng thì lợi nhuận khổng lồ gấp hơn chục lần giá vốn sẽ vào tay ai ???

Điều đó lý giải rằng tại sao Vingroup lại nhảy vào lãnh vực này, đơn giản bởi vì nó là siêu lợi nhuận và được đảm bảo bằng bạo lực của chính quyền.

Từ khi đại dịch bùng phát ở miền nam VN, rất nhiều vụ cưỡng bức dã man của chính quyền buộc người dân đi xét nghiệm.

Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi hàng chục nhân viên công quyền ở phường  Vĩnh phú, Thuận An, Bình Dương đã phá cửa nhà chung cư, bẻ trái tay cưỡng bức một cô giáo dạy Yoga chỉ để xét nghiệm ngoáy mũi. Sự việc được báo Tuổi trẻ ghi nhận rằng xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng và các luật sư cho rằng có dấu hiệu hình sự từ các nhân viên công quyền.

Việc xét nghiệm cưỡng bức còn được Pháp luật  Việt nam đảm bảo bằng nghị định cho phép xử phạt người lên đến 3 triệu đồng nếu dám chống lại yêu cầu xét nghiệm.

Cho thấy việc kinh doanh thiết bị xét nghiệm Covid-19 là độc quyền và siêu lợi nhuận đến mức độ nào.

Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng ăn nên làm ra chủ yếu từ thị trường bất động sản, nơi mà việc ăn chia hối lộ cho quan chức là điều tất yếu.

Không cần có bằng chứng và cũng không thể có bằng chứng trong những thương vụ mang lại lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng cho tập đoàn Vingroup vì sự cấu kết tinh vi chặt chẽ của những khoản tiền hối lộ khổng lồ và các lãnh đạo tư bản đỏ đã tạo thành nhóm lợi ích thao túng tất cả những lãnh vực kinh doanh béo bở nhất ở Việt nam.

Phạm Nhật Vượng quả là nhạy cảm với lợi nhuận, khi đại dịch Covid-19 mới xảy ra đã lập tức nhảy vào lãnh vực sản xuất máy thở oxy và nay là cung cấp hàng trăm triệu bộ kit test dưới sự bảo trợ của Bộ y tế.

Ảnh: Chọt mũi là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Biếm họa của La Thanh Hiền sau sự kiện Bộ y tế phê duyệt giá xét nghiệm cao gấp hơn chục lần giá mua vào

Lý giải cho việc chỉ định thầu giá trị hai ngàn tỷ đồng, lãnh đạo Bô y tế viết trong văn bản rằng “Vingroup không phải nhà thầu, không có kinh nghiệm trong bán sinh phẩm xét nghiệm. Do vậy Bộ y tế đề xuất áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 Luật đấu thầu.” (nghĩa là chỉ định thầu, không qua đấu thầu).

Lý do mà Bộ y tế đưa ra thật là kỳ lạ, lẽ ra người mua cần phải chọn những đối tác có kinh nghiệm lâu năm, có chuyên môn cao trong kỹ thuật y tế và rành hiểu về thị trường để có thể đàm phán mua những thiết bị tốt nhất với giá thành hợp lý nhất, nhưng Bộ y tế lại viện lý do Vingroup không “phải nhà thầu mà cũng không có kinh nghiệm” … như là một điểm mạnh để chỉ định cho Vingroup trúng thầu.

Có lẽ điểm mạnh nhất mà lãnh đạo Bộ y tế rất hiểu nhưng không tiện ghi vào văn bản, đó là Vingroup rất mạnh về tài chính và rất mạnh về chung chi hối lộ.

Điểm mạnh này trúng tim đen của các vị lãnh đạo có đủ quyền quyết định hàng ngàn tỷ đồng ngân sách nhà nước, để đem lại số tiền lại quả đủ lớn cung cấp thêm các biệt thự xe hơi và con cái họ thoải mái đi học nước ngoài.

Các vị lãnh đạo tất nhiên yên tâm khi các dự án bất động sản của Vượng Vin có giá trị hàng chục ngàn tỷ vẫn luôn được duyệt qua trót lọt hàng trăm con dấu và chữ ký của chính quyền và nhất là không để lại dấu vết gì.

Dự án khu đô thị Royal City do một công ty con của Vingroup thi công, với tổng mức đầu tư hơn 18 nghìn tỷ đồng)

Các vị lãnh đạo tất nhiên yên tâm khi mới đây, trước mắt toàn dân thiên hạ, cậu em trai Phạm Nhật Vũ đã lèo lái thương vụ bán cổ phiếu AVG cho Mobiphone để bỏ túi khoảng 7 ngàn tỷ và hối lộ hơn 3 triệu USD, nhưng chỉ bị 3 năm tù tương đương với một vụ trộm chiếc xe đạp. Thật không có gì hài hước hơn.

Cả hệ thống báo chí và hàng ngàn phóng viên đều thấy, nhưng chủ yếu báo chí ca ngợi Phật tử Phạm Nhật Vũ có nhiều đóng góp cho các chùa chiền sư sãi và nay đã hoàn trả đủ tiền bán cổ phần AVG gian dối cho Mobiphone và không có ai cho rằng mức án 3 năm là quá nhẹ đến mức phỉ báng công lý.

Thế lực người giàu có nhất Việt nam Phạm Nhật Vượng quả là vô song. Bởi thế mới hiểu vì sao Blogger Bùi Thanh Hiếu viết rất ngắn gọn trên FB cá nhân rằng: “Toàn dân ở nhà Vin, đi xe Vin, học trường Vin, bệnh viện y tế cũng Vin.”

Vụ bé trai 6 tuổi chết trên xe đưa đón của trường Gateway trong hệ thống Vinschool đã dược dàn xếp ổn thỏa bất kể nhiều oan khuất chưa sáng tỏ.

Gần đây vụ một Youtuber tố cáo xe Vinfast có hàng loạt lỗi kỹ thuật gây ra một chuỗi ngày mệt mỏi sau khi mua xe, nay cũng có vẻ như đang chìm dần.

Các dự án bất động sản, căn hộ chung cư cao cấp và khách sạn resort hạng sang của Vingroup giăng đầy các bãi biển đẹp nhất nước.

Nay là các trường tiểu học, trung học và đại học, các bệnh viện và trang thiết bị y tế đặc thù cho đại dịch Covid cũng bắt đầu nằm trong bàn tay thao túng của tập đoàn Vingroup.

Ảnh: cậu em trai Phạm Nhật vũ Tổng giám đốc AVG thực hiện bán cổ phiếu cho Mobiphone nhằm chiếm đoạt 7 ngàn tỷ và hối lộ hơn 3 triệu USD nhưng chỉ bị kết án 3 năm tù

Trong khi dân nghèo mãi khốn đốn thì các tỷ phú và quan chức lại càng ngày càng thu vét siêu lợi nhuận và tài sản. Đó là quy luật vận hành tất yếu trong xã hội Việt nam, nơi mà thể chế độc tài độc đảng đang ngự trị.

Các đại biểu Quốc hội của Đảng rất vui vẻ biểu quyết duyệt chi cho Bộ Công an ngân sách gấp 10 lần chi cho y tế, giáo dục, cũng là để duy trì quy luật ăn trên ngồi trốc và cấu kết chặt chẽ của lãnh đạo Cộng sản với các đại gia cánh hẩu như kiểu Vingroup.

Phạm Nhật Vượng từ buôn bán mì gói ở Ukraine, chuyển sang bất động sản, và giờ mở rộng hệ sinh thái sang giáo dục, y tế và tiêu dùng, đặc biệt là ôtô.

Đó là quá trình cố gắng thoát ly khỏi gốc gác “bất động sản”, và nổi bật là Viện Big data với sự tham gia của không ít nhân vật khoa học có thực tài, điển hình là giáo sư Vũ Hà Văn.

Một tỷ phú Đô la hay một đại tỷ phú bất động sản cũng chỉ mãi mãi là một đại tỷ phú sống nhờ vào “bòn vét” tài nguyên quốc gia, những “sinh thái” còn lại quá nhỏ để khiến Vingroup trở thành một xương sống của nền kinh tế.

Nhưng Vượng Vin cần cơ chế Cộng sản bạo lực và độc tài, cơ chế đảm bảo cho những đại gia tư bản đỏ có thể “hút máu tài nguyên và chính sách” để sống và tồn tại.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Phú Trọng trở chứng quật Trần Tuấn Anh?

>>> Người Cuba muốn tự do, không muốn lưu vong

>>> Hàng ngàn người phá chốt thành công để về Long An và miền Tây

Công an, nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023