Bà Nguyễn Phương Hằng đối đầu với VOV

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=dey4F0NAvx4

“Cuộc chiến” giữa bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam, với Đài tiếng nói VN – VOV, ngày càng gay cấn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi VOV cho đăng bài: Bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn: Đã đến lúc cần xử lý nghiêm; cùng với bài báo: Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng, vào sáng và trưa ngày 12/6. Hai bài báo cùng có nội dung phê phán các buổi live stream của bà Phương Hằng, giống như “chiến thư” nhắm đến bà này.

Sau khi hai bài báo lên mạng, báo điện tử VOV bị tấn công mạng, VnExpress đưa tin. Ông Nguyễn Xuân Ba, người phụ trách mảng kỹ thuật cho VOV cho biết, vụ tấn công bắt đầu từ ngày 12/6, khi toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của VOV trên Google Play và Facebook đều bị bình luận tiêu cực, đe dọa. Riêng ứng dụng VOV bị đánh giá một sao liên tục.

Đến sáng 13/6, việc truy cập vào địa chỉ vov.vn diễn ra chập chờn. Từ 13h chiều cùng ngày đến sáng 14/6, VOV bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông, khiến các độc giả không thể truy cập trong suốt thời gian diễn ra cuộc tấn công. Đại diện VOV khẳng định, đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong suốt 22 năm làm việc của báo VOV.

Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ Báo điện tử VOV bị tấn công mạng, báo Người Lao Động đưa tin. Ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập VOV xác nhận, đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an làm rõ các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử vov.vn và nền tảng mạng xã hội của cơ quan này. Vụ tấn công đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn và quyền truy cập thông tin của các độc giả VOV.

Một lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tức A05, thuộc Bộ Công an, cho biết, họ đã nhận được công văn của VOV. Hiện A05 cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc điều tra. Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông cũng đã chỉ đạo hai tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ kết nối mạng ở VN là Viettel và VNPT cùng vào cuộc bảo vệ VOV.

Sự vào cuộc của Bộ Công an giống như tín hiệu “bật đèn xanh” để các báo “lề phải” khác cùng tham gia “cuộc chiến” của VOV. VietNamNet là một trong các trang tham gia tích cực nhất, qua bài báo sáng nay: “Đại hội vạch mặt” và sự thách thức thượng tôn pháp luật. Toàn bộ bài báo không có chỗ nào nêu đích danh bà Hằng, nhưng ám chỉ bà Hằng qua các luận điểm phê phán mấy buổi livestream, “vạch mặt” giới nghệ sĩ VN.

Trong bài có đoạn tới bà Hằng: “Một nữ CEO liên tục livestream. Nội dung là chỉ thẳng mặt, đấu tố, bóc phốt, mắng nhiếc, sỉ nhục. Cách đây 15 ngày, nữ CEO ấy thông qua đại diện của mình đã cam kết với cơ quan quản lí sẽ không livestream với phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, hay những ngôn từ gây phản cảm”.

Một bài khác cùng chủ đề, xuất hiện trên VietNamNet sáng nay: Ứng xử trên không gian mạng, ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm. Tác giả bài này cũng không dám nêu đích danh bà Phương Hằng, nhưng dẫn ra luật An ninh mạng: “Một trong những hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia không gian mạng là xúc phạm nghiêm trọng hoặc đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác”.

Báo Công Lý thì làm to chuyện: Tấn công cơ quan báo chí là xâm phạm an ninh quốc gia. Trước khi nói về chủ đề “đao to búa lớn” như an ninh quốc gia, báo Công Lý nên bắt đầu từ vấn đề thiết thực hơn là quyền tự do báo chí, nhìn lại xem có được bao nhiêu tờ báo trong nước có thể hoạt động ngoài sự kiểm soát của chế độ.

Vụ tấn công VOV không phải là xâm phạm an ninh quốc gia, mà đơn giản là “cái tát” nhắm vào hệ thống báo chí “lề đảng”, trước giờ luôn tự hào là cái loa của đảng, gần như bất khả xâm phạm, chỉ có đảng lâu lâu quở trách, phạt vạ chứ người dân không đụng đến được.

Điều lạ là, tính năng bình luận của clip này bị tắt. Không lẽ báo Pháp Luật TP HCM lo ngại rằng lực lượng tuyên truyền viên không “đấu” nổi với đội quân của những người ủng hộ bà Phương Hằng?

Về phía bà Phương Hằng, dù Bộ Công an đã vào cuộc, báo chí “lề đảng” cũng thi nhau “dàn quân” để hỗ trợ VOV, nghênh chiến với bà, nhưng bà vẫn chưa có dấu hiệu nao núng. Trưa nay 15/6, bà Nguyễn Thị Phương Hằng tiếp tục live stream trên Youtube:

Video livestream trưa nay của bà Hằng cũng xuất hiện cả trên Facebook. Dù trên Youtube hay Facebook, video của bà Hằng luôn được nhiều người ủng hộ. Phần lớn các bình luận cho rằng bà đã giúp người dân vạch mặt những kẻ lừa đảo, có người còn gọi bà là “nữ anh hùng”. Hiếm có trường hợp một cá nhân đối đầu với một cơ quan báo chí “lề đảng” lớn, mà vẫn được dan ủng hộ như vậy.

Dù phía truyền thông “lề đảng” cho rằng, trang web VOV bị phe bà Hằng hack, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng, người dân đang thể hiện quyền tự do ngôn luận và rằng trang web bị sập không phải do bị tấn công, mà nhiều người vào đọc. Khi hai bài báo của VOV lên mạng, hàng trăm ngàn người truy truy cập cùng một lúc, sẽ khiến trang VOV bị sập, tương tự như tấn công DDoS.

Bà Nguyễn Phương Hằng livestream trên mạng xã hội

Độc giả Tiêu Thùy Anh nhận định: “Bà Hằng không cần thuê cao thủ IT, mà do nhiều người cùng đồng lòng truy cập vào để xem trang VOV đang nói gì về Idol của họ là đủ đứt nghẽn rồi. Nếu coi đó là lỗi thì sẽ phân cho hàng ngàn người đó. Chứ rất khó có hacker nào trong thời gian ngắn thực hiện được chỉ đạo kia của bà Hằng“.

Trên Facebook hiện có nhiều nhóm quy tụ người ủng hộ bà Hằng, trong đó 2 nhóm công khai đông nhất là Nguyễn Phương Hằng CEO, với hơn 115 ngàn thành viên và Ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng, với hơn 135 ngàn thành viên. Cả 2 nhóm đều liên tục có các bình luận thể hiện sự “trung thành” với bà Hằng, dù bà đã bị một số báo “lề phải” nêu đích danh.

Trong cuộc chiến này, về lâu dài, bà Hằng khó có thể thắng, vì “đối thủ” của bà là VOV, đã cầu viện đến Bộ Công an, Bộ Thông tin & Truyền thông và nhiều tờ báo “lề phải” cùng giúp sức. Phía sau đối thủ của bà Hằng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị của cái đảng chưa bao giờ biết thua dân.

Bà Hằng sẽ không thể nào thắng được cái đảng này, dù bà có ưu thế quan trọng nhất, là đội quân gồm những người ủng hộ bà, đến giờ vẫn “bám mặt trận” cùng với bà, dù Bộ Công an và một số báo “lề phải” đã lên tiếng thị uy.

Nếu cuộc chiến tiếp tục leo thang trong những ngày tới, có thể kết cuộc sẽ là, cả gia đình bà Hằng phải rời Việt Nam, nếu may mắn còn mang được một số của cải ra khỏi đất nước, không thì cũng giống như bao nhiêu nhân vật khác đã từng bị đảng vỗ béo để… làm thịt, đó là bị lột đồ, tống cổ, đuổi đi!

BTV Tiếng Dân

Ngun: https://baotiengdan.com/2021/06/15/ba-nguyen-phuong-hang-doi-dau-voi-vov/