Trường Sa ngày ấy, bây giờ…

Tháng 4/1988, chỉ ít ngày sau khi Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dùng pháo lớn tàn sát 64 chiến sĩ của ta trên đảo, một đoàn nhà báo đã được gấp rút tập hợp ra Trường Sa tác nghiệp, trong đó anh Lê Phức, đàn anh của tôi trong nghề báo và Vinh Quang, đồng nghiệp cùng lứa chúng tôi, sau này là Tổng biên tập Báo Ảnh Việt Nam.

Mới đây, nhân kỷ niệm 30 năm chuyến đi lịch sử đó, nhà báo Nguyễn Vinh Quang đã viết bài „Mười ngày với Trường Sa“, kể lại chuyến đi gian nan và nguy hiểm đe dọa rình dập khi đó cùng với những bức ảnh sống động về tinh thần lạc quan, yêu đời, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng biển đảo quê hương.

Đúng 29 năm sau, cuối tháng 4/2017, tôi may mắn có dịp ra thăm Trường Sa, được chứng kiến và ghi lại những hình ảnh Trường Sa ngày nay. Mặc dù gian khổ vẫn còn, nhưng cây cối mướt xanh và hoa lá tươi màu phủ kín khắp nơi, chứng tỏ tinh thần lạc quan, yêu đời của những người lính đảo. Trên những đảo lớn có dân sinh sống, chùa chiền, trường học đã được xây dựng. Tại một số đảo gần Gạc Ma, một bãi cọc đã được dựng lên như bãi cọc Bạch Đăng năm nào để ngăn chặn kẻ thù cho xuồng đánh lén. Quân và dân Trường Sa luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng giáng cho những kẻ có âm mưu xâm chiếm đảo những đòn chí mạng.

Mời các bạn xem một số bức ảnh về Trường Sa ngày ấy và bây giờ. Những ảnh tháng 4/1988 của hai tác giả Lê Phức và Vinh Quang, những ảnh tháng 4/2017 của tác giả Văn Long.

Văn Long – Thoibao.de

 

Tàu HQ 505 trên đảo ngầm Colin, chủ quyền sống của Việt Nam đối với Colin tháng 4/1988

Đảo Colin 2017

Các chiến sĩ lao động vất vả để xây dựng đảo Trường Sa lớn tháng 4/1988

Đảo Trường Sa Lớn tháng 4/2017

Đảo Sinh Tồn tháng 4/1988

Đảo Sinh Tồn tháng 4/2017

Đảo Sinh Tồn tháng 4/1988

Đảo Sinh Tồn tháng 4/2017

Đảo Trường Sa lớn tháng 4/1988

Chùa Trường Sa tháng 4/2017

Cột Chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn tháng 4/1988

Cột Chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn tháng 4/2017

Các chiến sĩ Trường Sa luôn cảnh giác

“Bãi cọc Bạch Đằng” bảo vệ đảo Colin

Bia tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma trên đảo Sinh Tồn

Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma trên tàu KN941 tháng 4/2017

Điện mặt trời trên đảo Colin

Lính đảo chung vui văn nghệ tháng 4/2017

Trẻ em biểu diễn văn nghệ trên đảo Nam Yết tháng 4/2017

Kasse animation 7.8.2023