Nịnh bợ để sống hay sáng suốt sẽ sống

(Nhân đọc bài viết không đúng sự thật mô tả về ngày tổ chức 2-9 tại tòa Đại sứ Việt Nam ở Đức, đăng tải báo trong nước)

Có 5 con chuột xếp hàng trong cũi dưới chân tháp vô tuyến truyền hình tại Quảng trường Alexanderplatz,  Berlin để nghe con mèo hoang tra khảo. Mèo hỏi: Trịnh Xuân Thanh khi bị bắt cóc ở Berlin rồi được chở về đâu trước tiên? Con chuột thứ nhất nhanh nhảu đáp: Dạ thưa Ngài bị chở về Đại sứ quán Việt Nam ở quận Treptow, Berlin ạ.

Mèo tức quá, quát lên: Mày đã biết quá nhiều về cái lẽ ra mày không cần phải biết. Nói xong, mèo dí súng bắn đòm một phát , thế là chuột một mất mạng.

Vẫn câu hỏi ấy, chuột thứ hai trả lời: Dạ thưa Ngài con thực tình không biết ạ. Mèo liền quát lên: Mày là kẻ ngu dốt, đần độn, chuyện tày trời được thoibao.de đăng rõ như ban ngày. Ấy vậy mà không chịu đọc, không chịu hiểu – Nó nói to như quát, rồi dương súng lên kết liễu con chuột thứ hai.

Vẫn câu hỏi đó lại được đặt ra với con chuột thứ ba.

Chuột thứ ba này trả lời bằng một câu hỏi đặt ra cho mèo: Thưa Ngài , Nếu con biết thì sao? Mà không biết thì sao ạ?

Mèo không thèm trả lời, trợn trừng mắt, vừa dí súng vào đầu chuột thứ ba vừa nói: Nguy hiểm như mày thì càng phải chết, con ạ. Tao hóa kiếp cho mày. Đòm!

Con thứ 4 thấy xác của 3 đồng loại mình nằm chềnh ềnh máu me đỏ rực, sợ quá. Nó cũng bị mèo hỏi câu đó. Nó nghĩ ngợi trong dây lát rồi run rẩy, nước mắt chảy dài, ấm úng trả lời: Thưa Ngài chúng con trả lời Ngài giết, không trả lời Ngài cũng giết; Trả lời đúng Ngài cũng giết mà trả lời sai Ngài cũng bắn bỏ; Con biết làm sao bây giờ ạ?

Mèo bèn giương súng lên, dậm chân mạnh xuống đất như Trương Phi trên cầu Trường Bản, trợn mắt, giương râu quát to lên rằng: Tao học ở trường „Ný Nuận“ ra mới được phép nói nhiều; Còn mày suốt ngày nằm trong hang, biết cái gì về các loại „tư tưởng, chủ nghĩa“ mà dám ngạo mạn hỏi ta thế! Nó bồi cho con chuột thứ tư hai phát đạn liền và nói khi chuột đã tắt thở: Mày phải chết vì bệnh nói và ný nuận nhiều hơn cả tao.

Đến lượt con thứ 5, nó cười tươi, không hề sợ sệt, đứng chắp tay, chụm hai chân, cúi đầu và lễ phép, nói một cách rõ ràng, chậm dãi và rất tự tin: Dạ thưa Ngài Tổng Mèo, với những câu hỏi hóc búa  như vậy thì hạ thần nghĩ chỉ những đấng cao siêu, đại nhân, đại trí như Ngài mới trả lời đúng và đầy đủ được ạ.

Mèo sướng quá cũng nở một nụ cười tươi, rồi tiến lên vỗ tay vào bờ vai chuột thứ năm, nói một câu đắc chí: Ngươi nói phải lắm, rất vừa lòng ta, rồi mèo cầm tay chuột thứ năm lôi đi và cao giọng : Tốt lắm hãy đi theo ta.

Cả hai trèo lên một chiếc xe Audi limusine bóng lộn, rồi vèo một cái nó đã vượt cái xe bus VW 7 chỗ ngồi mang biển Tiệp lao về hướng Dresden. Đi thẳng. Để lại xác 4 con chuột xấu số cho lũ mèo khác xâu xé, ăn thịt.

Nguyễn Doãn Đôn – Berlin