Việt Nam đăng cai World Cup 2042: Giấc mơ hay tuyên bố thiển cận của Tô Lâm?

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một tuyên bố gây bất ngờ đối với dư luận và giới chuyên môn. Theo đó, Việt Nam đang tính toán để tranh quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) vào năm 2042. 

Thông tin này được đưa ra sau các cuộc trao đổi giữa ông Tô Lâm và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

Dựa trên nguyên tắc luân phiên đăng cai giữa các châu lục của FIFA, khi kỳ World Cup 2034 đã thuộc về Ả Rập Xê Út, vì thế năm 2042 được xem là thời điểm sớm nhất để giải này trở lại châu Á. 

Vẫn theo ông Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, từ hạ tầng sân vận động đang được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, cho đến niềm đam mê bóng đá sâu rộng của người dân nước này.

Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế và các chuyên gia thể thao lại nhìn nhận tuyên bố trên bằng sự hoài nghi sâu sắc. Bởi việc đăng cai một kỳ World Cup không đơn thuần là câu chuyện có một vài sân vận động đạt chuẩn hay dựa vào lòng hâm mộ của khán giả nước chủ nhà. 

Mà nó đòi hỏi một hạ tầng khổng lồ đầu tư hàng chục tỷ đô la cho giao thông, lưu trú, an ninh… Song bài học từ các quốc gia từng gánh chịu khoản nợ công đè nặng sau khi tổ chức World Cup vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo.

Đáng chú ý hơn, tiêu chuẩn của FIFA đối với một nước chủ nhà luôn gắn liền với vị thế và trình độ chuyên môn của nền bóng đá quốc gia đăng cai. 

Thực tế phũ phàng là bóng đá Việt Nam vừa trải qua thất bại cay đắng tại giải đấu FIFA Asian Cup 2026, phơi bày sự tụt hậu so với mặt bằng chung của châu lục. 

Đáng chú ý, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với các cáo buộc vi phạm quy định minh bạch tài chính và nhận “thù lao ngầm” bí mật vừa được tờ The Times (Anh Quốc) phanh phui vào ngày 13/10/2026.

Công luận cho rằng, việc ông Tô Lâm vẽ ra giấc mơ World Cup 2042 chỉ nhằm làm ru ngủ công chúng, nhưng càng cho thấy sự thiển cận của ông mà thôi. 

Hồng Lĩnh – Thoibao.de