Ngày 24/9/2026, Tô Lâm dự kiến đến Canada. Nếu ai đó đang chờ một màn tiếp đón kiểu xa hoa với những món ăn đắt đỏ, thì có lẽ lần này nên chuẩn bị tinh thần cho một khung cảnh rất khác. Không có bò dát vàng, không có những màn tung hô xa xỉ, mà theo những lời kêu gọi được lan truyền trong cộng đồng người Việt, có thể xuất hiện những băng rôn và khẩu hiệu phản đối. Một chuyến công du vì thế có nguy cơ biến thành một màn “đón khách” khá đặc biệt.
Ottawa và Toronto là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo, trong đó có những người công khai bày tỏ quan điểm chính trị khác với chính quyền Việt Nam. Với họ, việc xuống đường mang theo biểu ngữ không chỉ đơn giản là một hoạt động chào đón, mà còn là cách thể hiện quan điểm về nhân quyền, tự do và chính sách của chính quyền Việt Nam. Từ những con phố cách xa quê nhà hàng nghìn cây số, những tiếng nói ấy lại tìm cách xuất hiện ngay trước chuyến thăm của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Điều đáng chú ý là sự tương phản của hai hình ảnh: một bên là chuyến công du cấp cao với những cuộc gặp ngoại giao, thương mại và nghi thức chính thức; bên kia là những người Việt tại Canada muốn biến vỉa hè thành nơi thể hiện tiếng nói phản đối. Ngoại giao có thể được sắp xếp trong phòng họp, nhưng biểu tình thì thường diễn ra ngoài đường. Và nếu những khẩu hiệu “đả đảo” thực sự xuất hiện, chuyến đi Canada lần này có lẽ sẽ cho thấy một điều khá rõ: đi xa khỏi Việt Nam không có nghĩa là những tranh luận về chính trị Việt Nam cũng biến mất.









