“Sắp xếp lại giang sơn”: Phải chăng Tô Lâm đang “tính bài” để làm lại từ đầu?

Thời gian qua truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin về làn sóng các địa phương như Thái Nguyên và Phú Thọ xin điều chỉnh quy hoạch, đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh công cuộc cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, thường được gọi là “sắp xếp lại giang sơn”, đang gặp nhiều trắc trở. 

Theo báo chí nhà nước, câu chuyện nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178  đang cực kỳ “bất ổn” và trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày qua.

Theo giới quan sát, những chuyển động này đang bộc lộ những bất cập mang tính lẩn quẩn “không lối thoát” trong quy hoạch và tầm nhìn chiến lược của ông Tô Lâm.

Nhìn lại lịch sử, sau năm 1954, nhằm phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, Miền Bắc từng thành lập 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Việt Trì và Thái Nguyên. 

Tuy nhiên, trải qua nhiều đợt điều chỉnh, đến khi chủ trương sáp nhập quy mô lớn thu hẹp cả nước còn 34 tỉnh, thành phố vào năm 2025, vai trò hành chính của các đô thị này cũng liên tục bị xáo trộn. 

Thậm chí mới đây, những thành phố lâu đời như Việt Trì và Thái Nguyên bị hạ cấp quy hoạch xuống thành đơn vị hành chính cấp phường. 

Do đó, dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính nhất quán của các quyết định tổ chức sắp xếp lại hệ thống hành chính trên cả nước. 

Việc nhập vào rồi lại tách ra, hạ cấp rồi lại nỗ lực nâng cấp, đã và đang tạo ra cảm giác cho công chúng về một quy trình sắp xếp theo lối “tít mù rồi lại vòng quanh”. Và sự thay đổi liên tục này gây tốn kém nguồn lực và làm xáo trộn đời sống xã hội.

Chiến dịch “sắp xếp lại giang sơn” của ông Tô Lâm vốn được kỳ vọng sẽ mang lại một bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại đang cho thấy có nguy cơ có thể sẽ phải “xóa bài để làm lại từ đầu”. 

Nếu Việt Nam không khắc phục được tư duy quản lý manh mún thiếu tầm nhìn như của ông Tô Lâm, các đợt tái cấu trúc sẽ rơi vào vòng xoáy lãng phí vô cùng lớn.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de