Rừng Măng Đen đứng trước nguy cơ bị xóa sổ

Gần 300 ha rừng nguyên sinh tại Măng Đen đang trở thành tâm điểm tranh luận khi thông tin về các dự án phát triển quy mô lớn xuất hiện. Một bên là những lời hứa về đô thị, du lịch, hạ tầng và tăng trưởng; bên kia là những cánh rừng được xem như tài sản tự nhiên quý giá của Tây Nguyên. Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng không dễ trả lời: phát triển đến mức nào thì được gọi là phát triển, và đánh đổi đến đâu thì trở thành mất mát?

Châm biếm một chút, nếu cứ đặt chữ “phát triển” lên trước mọi quyết định, thì một ngày nào đó rừng có thể chỉ còn tồn tại rất đẹp… trên tờ quảng cáo du lịch. Còn ngoài thực địa là đường sá, công trình và những khối bê tông. Điều đáng nói là tác động môi trường không phải chuyện có thể “xây lại” bằng tiền: mất rừng, thay đổi dòng chảy, suy giảm hệ sinh thái hay nguy cơ sạt lở đều có thể để lại hậu quả lâu dài.

Vì thế, câu chuyện Măng Đen không nên chỉ được nhìn bằng con mắt của nhà đầu tư hay những con số tăng trưởng. Điều công chúng cần là minh bạch về diện tích rừng bị tác động, đánh giá môi trường, phương án bảo tồn và trách nhiệm nếu xảy ra hệ lụy. Bởi nếu lợi ích được tính bằng tỷ đồng còn rủi ro được tính bằng sinh mạng và tài sản của người dân, thì câu hỏi cuối cùng vẫn rất nhức nhối: ai được hưởng thành quả, và ai sẽ gánh hóa đơn của “phát triển”?

https://www.facebook.com/share/v/19NwijUGE5/