Giữa lúc các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam liên tục phát đi những bản tin tung hô sự phát triển thần kỳ, và vẽ nên những bức tranh màu hồng về nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình.
Thì trên thực tế, tình trạng ách tắc giao thông trên đường phố thủ đô Hà Nội lại tát thẳng vào sự tự huyễn hoặc đó bằng những gam màu xám xịt và bất lực.
Trong bức ảnh chụp từ bài báo của tờ Tuổi Trẻ về cảnh cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên (Hà Nội) chiều muộn ngày 31/7/2026, ùn tắc nghiêm trọng sau trận mưa lớn. Khi đó, người ta mới thấy cái gọi là “cơ sở hạ tầng hiện đại” mong manh đến nhường nào.
Chỉ một quãng đường vỏn vẹn khoảng 20 km, hàng vạn chiếc ô tô đã bị chôn chân suốt hơn ba tiếng đồng hồ do dòng nước ngập trong nội đô.
Sự bế tắc lớn đến mức, nhiều người dân bất lực phải lôi cả ghế gấp từ trong xe ô tô ra ngồi giữa đường để chờ đợi trong tuyệt vọng, biến mặt cầu thành một phòng chờ lộ thiên đầy ngao ngán.
Thói quen tự huyễn hoặc, quen chìm đắm trong những mỹ từ thành tích dường như đã trở thành căn bệnh thâm căn cố đế của hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam, thay vì phải đối mặt với nghịch cảnh.
Người ta sẵn sàng rót hàng tỷ USD vào những dự án biểu tượng hoành tráng, nhưng lại bất lực trước hệ thống thoát nước cơ bản của một đô thị là trung tâm chính trị của cả nước.
Cảnh tượng người dân ngồi nghế gấp giữa đường không chỉ phản ánh sự bất tiện của giao thông ở thủ đô Hà Nội, mà còn là biểu tượng đau xót cho sự lãng phí thời gian, sức lực của cả một thế hệ bị kẹt lại giữa những lời ca tụng sáo rỗng.
Chừng nào nhà nước Việt Nam còn mải mê tự vỗ ngực tự hào về những con số tăng trưởng tự vẽ ra trên giấy, mà ngó lơ thực trạng đô thị đang rệu rã sau mỗi cơn mưa, thì chừng đó những chiếc ghế gấp đặt giữa lòng đường vẫn sẽ là hình ảnh châm biếm chân thực nhất cho mọi ảo tưởng về sự thịnh vượng.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










