Công an cũng nói đạo lý

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa 14, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh mong muốn không để xã hội “giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn”. Nghe thì thật đẹp. Nhưng người dân có lẽ cũng muốn hỏi thêm một câu: nếu đạo đức là nền tảng của xã hội, vậy những người đang nắm quyền lực có được yêu cầu tuân thủ những chuẩn mực ấy nghiêm khắc nhất hay không? Bởi nói đạo lý thì ai cũng có thể nói, nhưng làm được mới là chuyện đáng bàn.

Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng những khẩu hiệu về đạo đức, mà còn bằng cách chính quyền đối xử với người dân, cách cán bộ sử dụng quyền lực và cách những sai phạm được xử lý. Nếu người dân phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng, áp lực thuế phí và những khó khăn trong cuộc sống, trong khi các vụ án tham nhũng lớn liên tục xuất hiện, thì những bài diễn văn về đạo đức rất dễ trở thành… món ăn tinh thần khó nuốt. Người dân không cần nghe quá nhiều lời giáo huấn; họ cần nhìn thấy sự công bằng trong đời sống thực tế.

Có lẽ điều cần bổ sung vào bài giảng về “giàu vật chất, giàu văn hóa” là một nguyên tắc rất đơn giản: người có quyền càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Không thể yêu cầu dân sống có đạo đức nhưng lại để những người vi phạm pháp luật, nếu có, chỉ bị xử lý khi sự việc đã quá lớn. Muốn người dân tin vào những lời nói về đạo đức, trước hết bộ máy phải chứng minh bằng hành động. Bởi cuối cùng, đạo đức không nằm trên bục phát biểu hay trang báo, mà nằm ở cách quyền lực được sử dụng và cách người dân được đối xử mỗi ngày.

https://www.facebook.com/share/p/1KAvDht36p/