Kỷ nguyên mới: Gánh nặng oằn vai người dân để nuôi dưỡng bộ máy an ninh khổng lồ

Bức tranh huy hoàng mang tên “Kỷ nguyên mới” đang được vẽ ra trước mắt công chúng, nhưng dường như người phải trả tiền mua cọ và màu vẽ lại chính là những người dân thấp cổ bé họng. Thay vì một tương lai rạng rỡ với cuộc sống ấm no, người ta lại đang phải chứng kiến một kịch bản châm biếm sâu cay: cả nước gồng mình, còng lưng để nuôi dưỡng một bộ máy công an và quản lý hành chính ngày càng phình to đến mức ngạt thở.

Sự thật trần trụi là dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của những mỹ từ phát triển, gánh nặng đổ lên vai người dân lại càng thêm trĩu trịt. Thuế phí rục rịch bủa vây, giá điện leo thang cắt cổ, và những tờ biên lai phạt nguội, phạt nóng giăng khắp mọi ngả đường như mạng nhện. 

Đáng xót xa hơn, hàng ngàn hộ gia đình luôn phải nơm nớp lo sợ cảnh mất nhà, mất đất dưới danh nghĩa „quy hoạch“ để rồi bơ vơ giữa chính quê hương mình. Nếu „kỷ nguyên vươn mình“ chỉ đồng nghĩa với việc túi tiền của dân cạn kiệt để vỗ béo cho những công cụ giám sát, bóc lột, thì đó hoàn toàn không phải là sự vươn lên. Đó đơn giản chỉ là một ván cược quyền lực mà ở đó, người lao động luôn là kẻ cầm chắc phần thua trắng tay!

https://www.facebook.com/share/p/18zqyaf95p/