Người dân gánh chịu hậu quả từ sự thiếu minh bạch của ngành điện

Đến hẹn lại lên, khi tiếng ve kêu vang và cái nắng thiêu đốt của mùa hè ập đến, người dân chưa kịp lo chống nóng thì đã phải run rẩy trước „hung thần“ mang tên hóa đơn tiền điện. Như một quy trình hoàn hảo được lập trình sẵn, EVN lại rục rịch bài ca „lỗ kỹ thuật“ để dọn đường cho một đợt tăng giá mới. Kỳ lạ thay, cứ vào mùa cao điểm, những chiếc công tơ điện bỗng chốc hóa thành những „vận động viên điền kinh“, nhảy số với tốc độ chóng mặt, bỏ xa mọi logic toán học và mức tiêu thụ thực tế của người dân.

Đây không đơn thuần là câu chuyện tăng giá theo thị trường, mà là đỉnh cao của sự độc quyền và sự thiếu minh bạch đè nặng lên ví tiền của mỗi gia đình. Người dân phải oằn mình gánh chịu mức giá bậc thang vô lý, nơi càng dùng nhiều càng bị phạt nặng, trong khi quyền được lựa chọn nhà cung cấp chỉ là một giấc mơ xa xỉ. 

Đóng vai kẻ phân phối độc quyền, EVN thích tăng là tăng, thích giải trình là giải trình, biến túi tiền của nhân dân thành chiếc phao cứu sinh cho những yếu kém trong quản lý nội bộ. Đã đến lúc phải chấm dứt việc lấy cái nắng của ông trời để làm cái cớ móc túi người tiêu dùng!

https://www.facebook.com/share/p/1AVsQ5CkZw/