Bao giờ TP.HCM mới hết „bơi“ trong tiền thuế của dân?

Một thập kỷ trôi qua, từ tháng 6 năm 2016 đến tận tháng 6 năm 2026, nền chính trị nước nhà đã chứng kiến sự chuyển giao quyền lực qua ba đời Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, rồi đến Lê Minh Hưng. Thế nhưng, có một thứ vẫn đứng vững bất chấp thời gian và các nhiệm kỳ lãnh đạo: siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM. Lời cam kết hoàn thành trong vỏn vẹn 22 tháng ban đầu giờ đây đã trở thành một trò đùa dai dẳng kéo dài suốt 120 tháng, biến một công trình dân sinh cấp bách thành một „tượng đài“ của sự trì trệ và lãng phí.

Thật châm biếm khi dòng tiền thuế xương máu của nhân dân cứ đều đặn đổ vào dự án, nhưng mỗi khi mùa mưa tới, người dân thành phố vẫn phải ngụp lặn trong biển nước, bì bõm dắt xe và bất lực nhìn tài sản bị nhấn chìm. 

Những khẩu hiệu hào hùng về một Việt Nam „vươn mình trong kỷ nguyên mới“ nghe thật xa xỉ và mỉa mai khi ngay tại trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, một bài toán dân sinh cơ bản nhất vẫn không có lời giải sau mười năm ròng rã. Khi năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình của bộ máy quản lý bị cuốn trôi theo những dòng nước ngập, thì mọi lời hứa hẹn về sự bứt phá quốc gia rốt cuộc cũng chỉ là chiếc bánh vẽ giao thông ngâm trong nước lũ mà thôi.

https://www.facebook.com/share/p/197MTqgq9V/