Một gáo nước lạnh buốt giá vừa dội thẳng vào tham vọng kiểm duyệt tuyệt đối của bộ máy truyền thông chính thống! Ở trong nước, họ có thể dễ dàng xóa sổ bất kỳ dòng trạng thái nào, bỏ tù bất kỳ ai dám hé răng hoài nghi, và bọc nhung cho chiếc ngai vàng „công an trị“ bằng những bài ca ngợi ca ngút trời.
Nhưng khi bước ra biển lớn quốc tế, trò mèo „vừa đá bóng vừa thổi còi“ ấy lập tức bị phá sản. Bộ phim tài liệu „The General: Vietnam in the Age of To Lam“ của nhà báo Mỹ Laura Brickman như một mũi dao sắc lẹm, xé toạc bức màn nhung để phơi bày sự tàn khốc của một chế độ an ninh hóa trước toàn thế giới. Đau đớn thay, nỗ lực gửi thư kiến nghị, dùng áp lực chính trị để đòi ngừng chiếu bộ phim này đã bị Nghị viện
Việc châu Âu kiên quyết cho phát sóng tác phẩm này là một cái tát chí mạng vào hệ thống kiểm duyệt, chứng minh một sự thật trần trụi: Quyền lực độc tài có thể bỏ tù những cơ thể như Phạm Đoan Trang, nhưng tuyệt đối bất lực trong việc bóp nghẹt sự thật. Một chế độ cai trị bằng nỗi sợ hãi và bạo lực hành pháp có thể nghênh ngang một thời, nhưng trước bánh xe lịch sử và sự tỉnh thức của thế hệ trẻ, chỉ có dân tộc mới là đấng trường tồn duy nhất!










