Chiêu bài „đi từng ngõ, gõ từng nhà“ thực chất là áp lực cưỡng chế đẩy dân vào đường cùng

Một trận chiến không tiếng súng nhưng đầy kịch tính đang nổ ra ngay giữa lòng thủ đô, nơi Thành ủy Hà Nội nâng tầm một dự án bất động sản bờ bãi thành „nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng“. Với khẩu hiệu hành quân đầy tính răn đe „đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp“, các tổ công tác đặc biệt đang đổ bộ xuống 16 xã, phường như thể đi lùng sục tội phạm, chứ không phải đi đối thoại với những người dân mất đất. Làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội từ thế giới ảo đến đời thực bởi cái giá đền bù rẻ mạt và những khu tái định cư bất hợp lý ngoài rìa xã hội.

Châm biếm thay, danh hiệu „phục vụ nhân dân“ bỗng biến thành một chiến dịch áp đặt, cưỡng chế tinh thần đầy ngột ngạt. Sự thật trần trụi là dưới lớp sơn bóng bẩy mang tên „Đại lộ cảnh quan“, người ta đang bứng rễ những cộng đồng cư dân lâu năm, san phẳng di tích lịch sử và đập nát tình làng nghĩa xóm để dọn chỗ cho các siêu đô thị của nhóm lợi ích địa ốc. 

Khi chính quyền dùng quyền lực tối thượng để ép dân nhường đất hương hỏa, biến quyền lợi chính đáng của người đóng thuế thành bài toán „phải chấp hành“, thì đó là sự phát triển vì bộ mặt quốc gia hay chỉ là một phi vụ cướp đất hợp pháp được bao bọc bằng những khẩu hiệu cách mạng?

https://www.facebook.com/share/p/17wKayjE6e/