Cấp dưới bị ép tinh giản biên chế trong khi phe cánh Hưng Yên rầm rộ chiếm ghế

Màn kịch „tinh giản bộ máy“ của thượng tầng chính trị vừa tung ra một quy định đầy tính răn đe: Tuyệt đối cấm giữ ghế, giữ cơ cấu vì lợi ích cục bộ. Kịch tính ở chỗ, những lời giáo huấn đạo đức sáng ngời này chỉ được thiết kế để áp dụng cho những cái ghế tầm trung, còn đỉnh cao quyền lực thì luôn sở hữu những „ngoại lệ“ đúng quy trình. Trong khi hô hào dẹp bỏ lợi ích nhóm, người ta lại chứng kiến đương kim Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ung dung ngồi trên luật chơi, phớt lờ giới hạn tuổi tác của Điều lệ Đảng để độc chiếm hai chiếc ghế quyền lực cao nhất.

Châm biếm thay, khái niệm „cục bộ“ bỗng dưng đổi màu khi cả bộ máy từ Bộ Công an, Ban Tổ chức Trung ương đến các địa phương bỗng chốc được „Hưng Yên hóa“ một cách thần tốc. Ngay cả chiếc ghế Cục trưởng A01 cũng được dọn sẵn cho con trai vĩ nhân, bỏ lại sau lưng mọi dấu hỏi về tính minh bạch. 

Sự thật trần trụi là: Luật lệ đặt ra không phải để trói buộc người nhóm lửa, mà là công cụ để thanh trừng và ép cấp dưới phải vào khuôn khổ. Khẩu hiệu chống giữ ghế thực chất là một gáo nước lạnh tạt vào dư luận, khẳng định một chân lý phũ phàng: Mọi người đều bình đẳng trước quy định, nhưng có những người „bình đẳng“ hơn phần còn lại!

https://www.facebook.com/share/p/14haGZdBA63/