Rừng tự nhiên bị triệt hạ để xây dựng quần thể du lịch sinh thái

Trong khi loa phát thanh ra rả kêu gọi người dân tắt bớt bóng đèn, bóp nghẹt điều hòa để chung tay tiết kiệm điện vì „Trái Đất đang nóng lên“, thì tại Quảng Trị, một quyết định „mát rượi“ vừa được thông qua. Ngày 26/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chính thức ký bốc hơi hơn 158ha rừng, trong đó có gần 150ha là rừng tự nhiên – những lá phổi xanh hàng trăm năm tuổi – chỉ để nhường chỗ cho dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối.

Thật là một đỉnh cao của sự mỉa mai! Người dân được giáo dục phải bảo vệ môi trường, nhưng làn sóng bê tông hóa lại được dọn đường bằng những nghị quyết hành chính thần tốc. Để phục vụ nhu cầu hưởng thụ cao cấp của một nhóm người, hệ thống cáp treo sẽ đâm toác đại ngàn, kết nối thẳng vào Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng di sản. Những mảng xanh ngút ngàn, nơi giữ nước và điều hòa khí hậu, chuẩn bị biến thành sân golf, khu dân cư dịch vụ và những biệt thự sang trọng.

Hóa ra, công cuộc „chống biến đổi khí hậu“ chỉ dành cho dân thường, còn với các dự án sinh lời, rừng tự nhiên sẵn sàng bị đốn hạ không thương tiếc. Giấc mơ du lịch sinh thái thực chất là sự bức tử sinh thái nhân danh sự phát triển.

https://www.facebook.com/share/p/1CdxjmwgGp/