Cơn bão „ngạo nghễ“ vừa quét qua mạng xã hội khi báo chí đồng loạt đưa tin lực lượng công an Việt Nam lập chiến công thần tốc: bao vây, truy xét và tóm gọn hai nghi phạm người Samoa ngay sát biên giới. Những lời tán dương bay bổng, những màn tung hô „vô đối“ xuất hiện dày đặc như một bộ phim hành động Hollywood do Việt Nam thủ vai chính. Thế nhưng, hào quang chưa kịp tắt thì gáo nước lạnh mang tên truyền thông quốc tế dội thẳng vào mặt những cái đầu đang say máu chiến thắng.
Tờ Khmer Times của Campuchia lù lù trưng ra một sự thật phũ phàng: chính cảnh sát Campuchia mới là những người trực tiếp ập vào căn nhà thuê ở Sihanoukville để còng tay hai nghi phạm, sau đó mới làm thủ tục dẫn độ bàn giao. Hóa ra, chiến dịch „vượt biên phá án“ oai hùng của 1.000 chiến sĩ mà báo nhà ca tụng thực chất chỉ diễn ra… trên bàn phím.
Nếu không có sự can thiệp trực tiếp của cảnh sát nước bạn, hai nghi phạm kia đã mất hút vào những đặc khu casino hỗn loạn bên kia biên giới. Trò chơi „vơ công trạng“ và nổ xuyên biên giới này không chỉ bộc lộ thói hám danh tích, mà còn biến nền báo chí chính thống thành một trò cười rách nát trước dư luận quốc tế!










