ÔNG TRUMP NÓI ‚LẤY CUBA‘, LIỆU SẮP CÓ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ?

Khi Donald Trump buông một câu nửa như đùa, nửa như thật rằng việc “tiếp quản Cuba là một vinh dự lớn”, thế giới không chỉ nghe – mà còn… giật mình. Bởi trong chính trị, có những câu nói tưởng bâng quơ lại chính là tín hiệu thử phản ứng.

Trong khi đó, những gì đang diễn ra tại Cuba lại khiến bức tranh thêm phần u ám. Từ thiếu lương thực đến khủng hoảng năng lượng, lời nhận xét trước đây của Tô Lâm về một đất nước “tối um” giờ đây nghe như một lời tiên đoán hơn là nhận định nhất thời.

Gần bảy thập niên tồn tại, hệ thống hiện tại của Cuba đang đối mặt với thử thách mà không thể giải quyết chỉ bằng khẩu hiệu. Khi điện tắt, bụng đói và niềm tin cạn dần, những nền tảng tưởng chừng vững chắc bắt đầu lộ ra các vết nứt.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của Trump giống như một mồi lửa ném vào đống củi khô. Liệu đó chỉ là chiêu gây chú ý quen thuộc, hay là tín hiệu cho một chiến lược cứng rắn hơn nếu ông quay lại Nhà Trắng? Lịch sử cho thấy Washington chưa bao giờ “buông” Cuba, chỉ là thay đổi cách tiếp cận.

Nhưng trớ trêu thay, viễn cảnh “bị lấy” không phải là điều đáng sợ duy nhất. Điều đáng lo hơn là khả năng một sự sụp đổ từ bên trong – khi áp lực kinh tế, xã hội và chính trị cùng lúc dồn nén đến giới hạn.

Như nhận định của các chuyên gia, lựa chọn của Cuba dường như đang thu hẹp: cải tổ hoặc sụp đổ. Và giữa hai lối rẽ ấy, câu hỏi lớn vẫn treo lơ lửng: liệu những tuyên bố từ bên ngoài có thật sự quyết định số phận của một quốc gia, hay chỉ là tiếng vọng làm lộ rõ hơn những rạn nứt đã tồn tại từ lâu?

https://www.facebook.com/share/p/1FVi3HfKdG/