CẨM TÚ: CÁI GAI CỦA TÔ LÂM?

Có lẽ, không có cái gai nào lớn hơn Cẩm Tú trong mắt Tô Lâm. Một lão già sừng sỏ, gian manh, và ma mãnh, đã một cách thần kỳ thoát khỏi “cái lò” của ông Tô, và giờ đây ngồi đến tận cái ghế Thường trực Ban Bí thư, một vị trí biểu tượng không kém Tổng Bí thư, và là hạt nhân của Đảng.

Thậm chí, nếu biết khéo léo lợi dụng tình hình, Cẩm Tú hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ với Tô Tổng. Không xông pha tuyến đầu, không cần đối mặt với những vấn đề thách thức lớn, có người nói Cẩm Tú giờ giống cái bình hoa, mang ra chưng chứ cũng chẳng làm được gì. Nhưng thực tế lại khác, hoa thì tỏa hương, chỉ cần cái “hương hoa” của Tú bay khắp nơi, như một lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng, nếu hợp thời, thì vẫn là một cú “hích đau” cho Tô Lâm.

Cẩm Tú ngồi ghế đó, bề ngoài là ngồi chơi xơi nước, nhưng vị trí này cũng là để quan sát, ở ẩn và chờ thời. Cẩm Tú chờ những sai phạm của Tô Lâm, chờ Bộ Công an suy yếu, và những dấu hiệu lục đục để “nổi dậy” lần hai. Còn về phần của Tô Lâm, thì lại không nhiều cơ hội để chạm được vào cái “bình hoa” này, mà lâu lâu, “mùi hoa” lại bay vào mặt, khó chịu vô cùng.

https://www.facebook.com/viettan/posts/pfbid02bjLVa96sw6gyhzX8p3iKsGKFutMPUbYLdPX5mbnsNSs2QUvFVDxGiJvQVMkzSAGBl