Mới đây, Đại sứ quán Nga tại Cuba đã ra thông báo yêu cầu toàn bộ công dân Nga phải “chạy” khỏi đảo quốc vùng Caribe này nhanh và luôn.
Đáng chú ý hơn, trong bối cảnh leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Cuba và chính quyền Trump ngày càng trầm trọng, thì hành động này của Nga làm người ta phải tự đặt câu hỏi: Tình anh em XHCN nó thế sao?
Còn nhớ chỉ cách đây một tháng, khi Maduro bị bắt trong chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ, điều làm mọi người ngạc nhiên là Nga gần như “ngó lơ”, lên tiếng cho có rồi chìm vào im lặng, Trung Quốc cũng như vậy. Tình anh em XHCN nó thế, khi còn lợi ích, ăn chia thì “anh anh em em”, khi hoạn nạn thì “đường anh, anh đi”, mỗi người một nơi.
Trong khi ngoại giao Việt Nam vẫn còn đặt niềm tin mãnh liệt vào những mối quan hệ phù phiếm mang tên “tình anh em vô sản” với Trung Quốc và Nga trong chiến lược “ngoại giao cây tre”, thì kết quả nhận được chỉ là những lợi ích “ảo mộng” và vận mệnh dân tộc lắc lư “ngọn tre”.










