Không gian khánh tiết của Đại hội Đảng CSVN lần thứ 14 đã mang đến một diện mạo khác biệt hoàn toàn so với Đại hội Đảng của các nhiệm kỳ trước.
Việc loại bỏ khẩu hiệu trung tâm, dẹp bỏ hoa trang trí và đơn giản hóa biển tên các đại biểu chỉ còn hai chữ “đồng chí” đã cho thấy một hình ảnh bộ máy tinh gọn, tập trung vào công năng thay vì hình thức.
Đáng chú ý nhất là sự thay đổi mang tính biểu tượng của tượng đài Hồ Chí Minh, từ dạng bán thân tĩnh tại sang tư thế đứng toàn thân, thể hiện cho một tinh thần hành động quyết liệt của nhiệm kỳ mới.
Tuy nhiên, sự hiện diện dai dẳng của hai bức chân dung Marx và Lenin, cho dù được cố ý treo ở vị trí cao và khuất tầm nhìn hơn lại đang phơi bày những giới hạn quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo giới quan sát quốc tế, việc Đảng CSVN vẫn phải duy trì hình ảnh của hai lãnh tụ Cộng sản phương Tây, trong khi chính đàn anh Trung Quốc đã loại bỏ chúng từ Đại hội ĐCSTQ từ năm 2007, và đây là một bước lùi đáng kể trong công cuộc cải cách của ông Tô Lâm.
Thực tế này được coi là một sự “xuống thang” bắt buộc của Tổng Bí thư Tô Lâm trước sức ép từ phe bảo thủ thân Trung Quốc trong Đảng, do phe Quân đội dẫn dắt.
Mặc dù Chủ nghĩa Xã hội hiện tại được giới phân tích đánh giá chỉ còn là “lớp vỏ” ngụy trang nhằm để duy trì sự độc tôn chính trị của các quốc gia nhân danh là Cộng sản.
Việc Tô Lâm phải nhượng bộ “chốt chặn” về mặt ý thức hệ để duy trì sự cân bằng quyền lực với phe Quân đội, đã cho thấy vị thế của ông Lâm không hề có “độc tôn” hay quyết đoán mạnh mẽ, và tuyệt đối như đồn đoán.
Đại hội 14, vì thế, hiện lên như một bức tranh đầy mâu thuẫn: Đảng CSVN vừa muốn cải cách mạnh mẽ, nhưng vẫn bị níu giữ bởi những cái bóng của quá khứ mà người đứng đầu Đảng chưa đủ sức mạnh để rũ bỏ hoàn toàn.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de








