DANH SÁCH CÓ THỂ SAI, NHƯNG LÒNG DÂN CÓ ĐANG MUỐN ANH RỪNG VỀ HƯU?

Danh sách Bộ Chính trị rò rỉ đúng hay sai còn chờ kiểm chứng. Nhưng có một điều khá rõ: tâm trạng xã hội. Sự nhẹ nhõm, kỳ vọng, thậm chí là mong mỏi của không ít người dân hiện nay cùng hội tụ vào một điểm: Anh Rừng nên rời vị trí Tổng Bí thư trước Đại hội XIV.

Trong mắt công luận, việc Anh Rừng tiếp tục nắm quyền không còn gắn với “ổn định”, mà với sự mở rộng của mô hình công an trị. Khi bộ máy an ninh trở thành trục quyền lực trung tâm, mọi lĩnh vực – từ kinh tế, truyền thông đến đời sống dân sự – đều vận hành theo logic kiểm soát và sợ hãi. Nhà nước dần giống một hệ thống giám sát, còn người dân học cách im lặng để tồn tại.

Nỗi lo không chỉ nằm ở cá nhân, mà ở mạng lưới quyền lực gắn với địa phương và phe nhóm. “Hưng Yên trị” vì thế không còn là câu nói đùa, mà trở thành biểu tượng cho nỗi sợ đất nước bị điều hành bởi một thiểu số thân hữu, xa rời đời sống của hàng triệu người dân bình thường.

Việc tung ra các danh sách nhân sự lúc này có thể là phép thử phản ứng xã hội. Dân im lặng nghĩa là đèn xanh. Bất an lan rộng là tín hiệu cảnh báo mà nội bộ khó làm ngơ.

Người dân không đòi hỏi khẩu hiệu lớn lao. Họ chỉ mong một tương lai không bị cai trị bằng nỗi sợ. Và vì thế, mong muốn Anh Rừng về hưu không phải thù ghét cá nhân, mà là phản xạ tự vệ của xã hội trước một viễn cảnh quyền lực khép kín, thiếu tầm nhìn và lương tri.

 Thu Phương – Thoibao.de