HÀ NỘI DẬY SÓNG: TÔ LÂM CHỈ 6 PHIẾU, PHAN VĂN GIANG VƯỢT 9, TRẦN CẨM TÚ “ĐẠO DIỄN”!

Sau Hội nghị Trung ương 13, chính trường Hà Nội lại rúng động bởi tin đồn chấn động: Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ giành 6/16 phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị, trong khi Đại tướng Phan Văn Giang bất ngờ vượt lên với 9 phiếu. Người đứng sau “vở kịch bỏ phiếu” đầy kịch tính ấy không ai khác chính là Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trầm lặng, ít nói nhưng gốc rễ sâu dày, Trần Cẩm Tú được xem là thủ lĩnh phe Nghệ Tĩnh – một thế lực chính trị không ồn ào nhưng đầy uy lực. Với biệt danh dân dã “lù đù mà vác cái lu mà chạy”, ông Tú khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng điều phối tinh vi, biến những cuộc bỏ phiếu kín thành “sân khấu” định đoạt ngôi vị.

Tin đồn lan nhanh trong giới quan chức và các nhóm chat kín. Nhiều nguồn cho rằng, kết quả này phản ánh sự rạn nứt nội bộ sâu sắc, khi phe bảo thủ muốn giữ ghế cho Tô Lâm bị phe cải cách – do Trần Cẩm Tú hậu thuẫn – lật ngược thế cờ. Đại tướng Phan Văn Giang, với uy tín quân đội và phong cách quyết đoán, trở thành “ngựa ô” được kỳ vọng thay đổi cục diện.

Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng không khí tại Hà Nội đang nóng hơn bao giờ hết. Các cuộc gặp kín, điện đàm đêm khuya và những cái bắt tay đầy ẩn ý cho thấy một cuộc chuyển giao quyền lực ngầm đang diễn ra. Trần Cẩm Tú, với nụ cười điềm tĩnh và ánh mắt sắc lạnh, tiếp tục là cái tên khiến cả hệ thống phải dè chừng.

Liệu đây có phải bước ngoặt lịch sử hay chỉ là “cơn sóng ngầm” trước thềm Đại hội XIV? Câu trả lời, có lẽ chỉ Trần Cẩm Tú và 16 lá phiếu kia mới biết rõ.