“Ân xá chui”, bị Trịnh Văn Quyết làm rớt mặt nạ, Đảng xua báo chí trét vôi che đậy!

Câu chuyện về việc Đảng Cộng Sản lén lút ân xá cho Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Đức Chung đã được tin đồn thông báo trước ngày 2/9. Sau đó Đảng cho báo chí khẳng định Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Kiên không được ân xá.

Thật ra người có chính kiến chẳng ai tin Đảng nói, bởi vì không nói dối mị dân không phải là Đảng Cộng Sản. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người vẫn tin vào những gì được gọi là “báo chí chính thống” nói. Dù tin nội bộ khẳng định, ngày 3/9 cả 3 tù nhân Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Kiên được về với gia đình nhưng không phải ai cũng tin vào nguồn tin này. Bởi số đông vẫn tin ở cái gọi là “báo chí chính thống”.

Mặt nạ dối trá của Chính quyền Cộng Sản đã bị lột ra một cách trần trụi, người đấy không ai khác chính là ông Trịnh Văn Quyết-Chủ tịch FLC. Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất với hình ảnh béo tốt khỏe mạnh. Điều này cho thấy những thông tin của cả một hệ thống báo chí đăng tin trước đó về ông Quyết đều “láo toét”. Họ còn bịa luôn cả bệnh hiểm nghèo của ông Trịnh Văn Quyết để hợp thức hóa mức án nhẹ mà tòa án ưu ái cho ông Quyết.

Có lẽ ông Trịnh Văn Quyết chọn cách công khai vì ông còn bộ máy FLC chờ đợi ông. Đây là bộ máy kinh tài kiếm hàng ngàn tỷ dễ dàng mà ông không công khai hình ảnh thì làm sao điều hành. Vì thế nên ông mới xuất hiện.

Rất có thể Chính quyền Cộng Sản không muốn ông Trịnh Văn Quyết cũng như ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Đức Kiên công khai hình ảnh, bởi chính họ đã lén lút chà đạp lên luật pháp làm điều sai trái. Tuy nhiên, việc giữ uy tín của Đảng không bằng khối tiền đang chờ đợi nên ông Quyết đã cho mặt nạ của Đảng rơi xuống một cách phũ phàng.

Sau sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết là sự xuất hiện những bài báo cố tình thanh minh. Đầu tiên là những bài báo nói rằng, Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự hơn 2.500 tỷ đồng, được xem xét giảm án. 

Tất nhiên việc ông Quyết xuất hiện thì người dân cũng sẽ khẳng định cả ông Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Kiên và ông Nguyễn Đức Chung cũng đã được Đảng lén lút thả người. Có lẽ vì thế mà báo chí lại “rống lên” rằng, ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, được công bố là “không còn tài sản nào khác” để thi hành hơn 825 tỷ đồng. 

Như vậy ông Trịnh Văn Quyết lộ mặt thì họ chỉ thừa nhận việc ông Quyết được giảm án, còn dân chưa thấy mặt ông Đinh La Thăng thì họ vẫn bao biện. Với trò gian trá trong việc đưa tin cho dân biết những sự kiện ông Trịnh Văn Quyết thì còn ai tin chính quyền này nữa? Ai tin loại báo chí cách mạng như thế này nữa? Nếu người dân phát hiện ông Đinh La Thăng bên ngoài thì chắc Chính quyền này cũng xua báo chí giở trò lấp liếm như trường hợp Trịnh Văn Quyết thôi.

Trong 3 người được ân xá chui ấy, 2 người được cho là ân xá vì họ có rất nhiều tiền, riêng Đinh La Thăng thì được cho là nhờ quan hệ khủng mà được ân xá. Người bị nghi là can thiệp vào luật pháp để Đinh La Thăng được thả là ông Ba Dũng. Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng can thiệp vào luật pháp để thả Đinh La Thăng, xét về tình thì rất hợp lý, bởi chính Đinh La Thăng đã chấp nhận “làm dê tế thần” chịu tội thay cho sếp của mình. Tuy nhiên, về mặt luật pháp thì hành động này là phạm pháp. Đáng nói hơn, tiếng nói của ông Nguyễn Tấn Dũng rất có trọng lượng với Tô Lâm. 

Những nguồn tin có tính chất nội bộ thì chắc chắn người dân không thể trông cậy gì ở hệ thống báo chí nhà nước. Chắc chắn họ nói dối để che đậy cái xấu. Vì thế thông tin ngoài luồng vẫn là nguồn tin đáng tin hơn báo chí nhà nước rất nhiều.

Trần Chương-Thoibao.de