Vụ việc 1,6 triệu bình cứu hỏa Tomoken bị phát hiện là giả, với tổng giá trị hơn 528 tỷ đồng, đang khiến dư luận cả nước phẫn nộ và hoang mang.
Theo thông tin từ VnExpress ngày 2/10, nhóm anh em giám đốc Công ty Tomoken đã sản xuất hàng loạt bình cứu hỏa không đạt tiêu chuẩn.
Thậm chí “độn” tới 54% nguyên liệu không đúng quy chuẩn, khiến khả năng dập lửa gần như bằng không, và trớ trêu thay sản phẩm bóng bẩy này chỉ đủ để trưng bày “cho đẹp”.
Điều đáng nói, đây không chỉ là một vụ gian lận thương mại thông thường, mà nó là sự phản bội niềm tin công cộng, khi sản phẩm giả không chỉ lấy đi tiền bạc mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân.
Bình cứu hỏa vốn là vật dụng cứu sinh cuối cùng trong những tình huống sinh tử – lại hóa ra chỉ là bình khí “giả vờ” cứu người đang còn sống.
Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, nếu số lượng khổng lồ này đã len lỏi vào hàng triệu hộ dân, hàng ngàn tòa nhà, nhà máy, thì hậu quả tiềm tàng là không thể tưởng tượng nổi.
Xã hội Việt Nam thời gian qua đã không ít lần rúng động với các vụ việc hàng giả, hàng kém chất lượng: thực phẩm giả, thuốc giả, bằng giả, đến cả “anh hùng giả” và “thương binh giả”.
Nhưng bình cứu hỏa giả, là thứ đáng lẽ dùng để cứu người trong hoạn nạn cũng bị làm giả lại là bước trượt sâu hơn, phản ánh căn bệnh giả dối đã ngấm tận gốc rễ xã hội.
Theo giới chuyên gia xã hội học, cái đáng sợ không phải chỉ là hàng giả, mà là khi sự thật ở Việt nam bị làm giả, và đa số người dân chấp nhận sống chung với nó.
Khi sự giả dối len lỏi từ bữa ăn, giấc ngủ đến công cụ bảo vệ mạng sống, thì điều còn sót lại là gì ngoài nỗi hoang mang và mất niềm tin?
Câu hỏi mà dư luận đặt ra lúc này, là ai sẽ chịu trách nhiệm khi niềm tin của người dân cả nước bị đốt cháy bởi những bình cứu hỏa giả?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de