Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ càng nắm chắc Công an đã làm chủ cuộc chơi, có vẻ như ông Tô Lâm muốn còn hơn thế nữa. Ông muốn nắm luôn cả quân đội để tính chuyện lớn. Hưng Yên rất mạnh ở Bộ Công an, và trong quân đội, Hưng Yên cũng không phải là lực lượng yếu thế. Người Hưng Yên có 2 nhân sự có thể cạnh tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguyễn Hồng Thái và Hoàng Xuân Chiến đều là 2 tướng quân đội, đều là Ủy viên Trung ương Đảng.
Lâu nay chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự cạnh tranh giữa Bộ Tổng tham mưu và Tổng Cục Chính trị. Hầu hết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều kinh qua 1 trong 2 vị trí đứng đầu của 2 cơ quan trên. Đó là một loại luật bất thành văn.
Trước đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự luân phiên giữa Bộ Tổng tham mưu và Tổng Cục Chính trị. Ông Phùng Quang Thanh vốn là Tổng tham mưu trưởng, Ngô Xuân Lịch vốn là Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, còn ông Phan Văn Giang là Tổng tham mưu trưởng. Xem ra chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần này khó mà thoát khỏi Bộ Tổng tham mưu.
Ông Nguyễn Tân Cương đã được phong Đại tướng và được chọn vào Bộ Chính trị, gần như không ai có thể tranh đoạt chức Bộ trưởng với Đại tướng Nguyễn Tân Cương.
Từ khi ông Tô Lâm nắm chức Tổng bí thư, ông đưa Thượng tướng Trịnh Văn Quyết vào Ban bí thư-một sự ưu ái rất có chủ ý. Với sự ưu ái này, tướng Trịnh Văn Quyết xem như là một giải pháp mà Tô Lâm muốn đẩy lên cạnh tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với Nguyễn Tân Cương. Mới đây, tướng Trịnh Văn Quyết cũng đã được thăng hàm Đại tướng, xem như tướng Quyết đang “đồng cân đồng lạng” với Nguyễn Tân Cương.
Trung ương Đảng khóa 13, Bộ Tổng tham mưu nắm Bộ Quốc phòng, nếu chiếu theo “luật bất thành văn” lâu nay thì nhiệm kỳ này Trịnh Văn Quyết làm Bộ trưởng mới đúng. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho biết, chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gần như nằm gọn trong tay Đại tướng Nguyễn Tân Cương. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng và cả Quân ủy Trung ương cũng tín nhiệm Nguyễn Tân Cương hơn. Và có lẽ, Đại hội 14 sẽ phá đi thứ “luật bất thành văn” tồn tại bao lâu nay. Vì cạnh tranh khốc liệt nên trong Bộ Quốc phòng đã không còn sự luân phiên nắm giữ chức bộ trưởng nữa, chỉ còn lại thứ luật “thắng được tất cả”.
Nguyễn Tân Cương làm Bộ trưởng, Chức Tổng tham mưu trưởng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa phe Phan Văn Giang và phe Tô Lâm. Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái là người mà Tô Lâm muốn đưa vào chức Tổng tham mưu trưởng. Tuy nhiên, mới đây, tướng Nguyễn Hồng Thái lại bị đẩy ra khỏi Bộ Quốc phòng nắm chức Bí thư tỉnh Bắc Ninh. Đây là kết quả không mong đợi của Tô Lâm. Tướng Thái bị đẩy đi xem như Bộ Tổng tham mưu vẫn còn đang trong tầm kiểm soát Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Tân Cương.
Ván cờ đẩy được tướng Nguyễn Hồng Thái khỏi Bộ Quốc phòng đã cho thấy, vùng đất “Bộ quốc phòng” vẫn là nơi mà Tô Lâm chưa thể làm chủ. Tham vọng muốn Hưng Yên hóa Bộ Quốc phòng bị “dội một gáo nước lạnh”.
Cái chết của ông Nguyễn Chí Vịnh là lời cảnh báo rằng, luật chơi trong Bộ Quốc phòng rất khốc liệt. Bộ Quốc phòng vẫn là lãnh địa riêng mà thế lực khác khó có thể mà kiểm soát được. Ông Nguyễn Phú Trọng từng là Bí thư Quân ủy Trung ương, là lãnh đạo cao nhất trong Bộ Quốc phòng về mặt Đảng nhưng ông vẫn không thể nào nắm được lực lượng này trong tay.
Có lẽ Hưng Yên cần có một lực lượng đối trọng, và đó là quân đội. Nếu Phan Văn Giang thất thế trước Tô Lâm thì Đảng Cộng Sản chẳng khác nào công cụ cho Hưng Yên. Và có lẽ chính trường cũng cần thế mới hấp dẫn, mới có cạnh tranh và đáng xem.
Trần Chương-Thoibao.de