Ngày 25/1/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị được điều động về làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM. Những tưởng đây là kết quả cuối cùng, Nguyễn Thanh Nghị sẽ lên Bí thư nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, chỉ 7 tháng sau, ông Nghị bị điều ra Trung ương giữ chức Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương làm phá vỡ mọi toan tính của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng như cởi trói ông Nguyễn Tấn Dũng, sau đó là sự công khai mối quan hệ huynh đệ với Tô Lâm, nhờ thế mà ông già 76 tuổi như ông Nguyễn Tấn Dũng có thể sắp xếp được ghế cho con trai mình. Có người đánh giá, đây là cơ hội tốt nhất cho gia tộc, nếu ông Nguyễn Tấn Dũng không tận dụng được thì sẽ khó có cơ hội lần sau.
Trước khi Nguyễn Thanh Nghị về làm Phó bí thư Thường trực Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh thì vùng đất này chưa bao giờ thuận tiện đối với gia đình ông. Còn nhớ năm 2010, Nguyễn Thanh Nghị bị đánh rớt thành ủy viên. Người được cho là đã ra tay cản đường con trai ông Thủ tướng là Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải. Ông Hải không thích Nguyễn Tấn Dũng, ông không muốn con của ông phải cạnh tranh chính trị với con trai Thủ tướng.
Rồi sau đó, Nguyễn Minh Triết du học Anh Quốc về lại được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tỉnh đoàn Bình Định để phát triển sự nghiệp, tránh xa Thành Phố Hồ Chí Minh-nơi mà ông Lê Thanh Hải đang là vua một cõi.
Ngày 25/8 vừa qua, Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy ra khỏi Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lại một lần nữa cảnh báo rằng, Thành Hồ là vùng đất dữ cho ông gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng.
Mới đây, nguồn tin nội bộ cho biết, ông Lê Quốc Phong Bí thư tỉnh Đồng Tháp sẽ được điều động về TP. HCM làm Phó Bí thư thường trực Thành Ủy. Được biết, ghế Bí thư thành ủy đã được giao cho Trần Lưu Quang, vậy ghế Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM lúc này không còn là bệ phóng để vào Bộ Chính trị mà chỉ là cấp phó cho Bí thư thành ủy mà thôi. Tuy nhiên, đây cũng là chiếc ghế hấp dẫn, cơ hôi lên Bí thư Thành Ủy vẫn rất rộng mở. Hiện nay Lê Quốc Phong chỉ mới 47 tuổi, còn rất trẻ để tiến xa hơn.
Nếu Nguyễn Thanh Nghị không rời Thành Hồ thì cơ hội tự lập sẽ cao hơn, vì đứng đầu thành phố lớn như TP HCM sẽ có tính tự quyết cao hơn, dễ gây dựng nên hệ sinh thái quyền lực sau này làm việc lớn. Vả lại nếu ở TP HCM, Nguyễn Thanh Nghị có thể giúp đỡ Nguyễn Minh Triết.
Nguyễn Thanh Nghị nên trách vì sao “trời đã sinh Nghị lại còn sinh Quang (tức Trần Lưu Quang)”. Vì Trần Lưu Quang có mối quan hệ với Tô Lâm khác xa mối quan hệ của Nguyễn Thanh Nghị. Dù sao giữa Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm chỉ là huynh đệ kết nghĩa, còn giữa Tô Lâm và Trần Lưu Quang còn hơn cả “anh em kết nghĩa”. Ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm có thời gian dài công tác Miền Nam, trong đó gia đình của ông Trần Lưu Quang được xem là gia đình thứ 2 của ông Tô Quyền.
Giờ đây Nguyễn Thanh Nghị còn phải “chờ thời” bởi Tô Lâm còn bận sắp xếp nhân sự cho Hưng Yên. Chưa biết đến bao giờ Nguyễn Thanh Nghị có thể nhận được chức vụ mới.
Ban bí thư cũng quá chật chội để có thể sắp xếp vị trí cho Nguyễn Thanh Nghị. Trần Cẩm Tú là một trường hợp khó, rất có thể ông Tú sẽ là Thường trực Ban bí thư nhiệm kỳ tới. Giả sử nếu bứng được Trần Cẩm Tú thì cũng khó mà bố trí được Nguyễn Thanh Nghị vì vị trí này cần người đã là Ủy viên Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên.
Đã 49 tuổi, không còn trẻ nữa. Nguyễn Thanh Nghị cần thể hiện rằng, ông có thể xoay sở được trong thời gian này. Có lẽ “phép thuật” của ông Nguyễn Tấn Dũng đến đây cũng đã cạn. Chẳng còn giúp ích được gì nhiều cho Cậu 2 Nghị.
Thái Hà-Thoibao.de
====
Trời đã sinh Quang sao lại còn sinh Nghị? Vì sao cậu ấm nhà Ba Dũng thất thế?
Đã 49 tuổi, không còn trẻ nữa. Nguyễn Thanh Nghị cần thể hiện rằng, ông có thể xoay sở được trong thời gian này. Có lẽ “phép thuật” của ông Nguyễn Tấn Dũng đến đây cũng đã cạn. Chẳng còn giúp ích được gì nhiều cho Cậu 2 Nghị.
#Vietnam #NguyenThanhNghi #NguyenTanDung #Thoibao