Ngày 30/9, ông Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Tại đây, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam nói rằng: „Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?“
Ông Lập luận là, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa, Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?“.
Không biết ông không biết thật hay ông giả đò không biết? Bởi cái gốc cũng câu “sở hữu toàn dân” mà ra. Nhà nước mượn một đối tượng không hình dáng, không có tên tuổi, không địa chỉ, không có tư cách pháp nhân ra để tước bỏ quyền sở hữu đất đai của người dân. Vì không có quyền sở hữu đất mà chỉ có quyền sử dụng đất nên người dân không có khả năng giữ nó, không thể kêu cứu lên luật pháp khi bị bất công.
Đối tượng “toàn dân” là ai? Anh ta ở đâu? Vậy làm sao anh ta có thể sở hữu hết mọi mảnh đất trong tay của 100 triệu dân được?
Sự bất cập trong luật đất đai đã bị xã hội vạch trần từ nhiều năm qua nhưng chính quyền vẫn không sửa. Bởi nếu sửa thì làm sao các tập đoàn sân sau của các quan chức có thể dễ dàng cướp đất dân để làm dự án, để phân lô bán nền, để thổi giá làm giàu?
Sẽ chẳng có hành động nào vì dân mặc dân đã kêu cứu từ năm này qua năm khác.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de