76 tuổi phải “chạy marathon”, Ba Dũng có thấm mệt?

Có thể nói, Nguyễn Thanh Nghị có được vị trí Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Đảng là nhờ ông Nguyễn Tấn Dũng. Mặc dù chiếc ghế chưa thật sự như ý nhưng so với các thái tử đỏ cùng hạng thì Nguyễn Thanh Nghị có được vị trí tốt. Trong khi đó, con của ông Trương Tấn Sang, con ông Lê Thanh Hải thì chỉ mới lẹt đẹt ở chức quan phường. Còn con của Nguyễn Xuân Phúc thì mất hút không tăm hơi.
Ông Nguyễn Tấn Dũng là quan chức yếu kém trong lãnh đạo nhưng trong quan hệ chính trị và mưu mẹo trong thế giới ngầm trong hậu trường chính trị, Nguyễn Tấn Dũng thuộc hàng có hạng.
Năm 2010, Nguyễn Thanh Nghị bị báo chí có ý khui ra vụ sai phạm đất đai. Tuy nhiên, vụ việc không tiến xa hơn nên Nghị không bị cách chức mà thuyên chuyển về Bộ Xây dựng bố trí cho chức thứ trưởng.
Giai đoạn mất quyền lực, ông Ba Dũng chứng kiến hàng loạt đàn em bị Nguyễn Phú Trọng đốn hạ. Hoàng Trung Hải, Nguyễn Bình, Đinh La Thăng và thậm chí Trần Bắc Hà mất mạng một cách bí ẩn.
Dường như ông Nguyễn Phú Trọng biết được ông Nguyễn Tấn Dũng gầy dựng “chân rết” phức tạp trong hệ sinh thái quyền lực và ra tay đốn hạ nhưng không xuể. Vẫn còn đó Phạm Minh Chính, Tô Lâm tiến thân một cách thuận lợi. Phạm Minh Chính thì ẩn nấp dưới trướng của Tô Huy Rứa, mà ông Rứa là cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng. Nhờ thế mà Phạm Minh Chính tồn tại được trong môi trường đầy cạm bẫy như Ban Bí thư. Phạm Minh Chính chỉ ra mặt là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng khi là Thủ tướng.
Với Tô Lâm thì lại càng bất ngờ hơn. Suốt gần 10 tận tụy phục vụ Nguyễn Phú Trọng mà không bị ông Trọng phát hiện ra. Tô Lâm, đến khi sức khỏe ông Trong suy kiệt, Tô Lâm đảo chính mềm rồi chiếm lấy ghế Tổng bí thư thì sự việc với tỏ tường.
Nhờ có đàn em đang là Thủ tướng và Tổng bí thư đương nhiệm, Nguyễn Tấn Dũng hưởng lợi rất nhiều. Nguyễn Thanh Nghị gần như chắc chắn sẽ vào Bộ Chính trị thời gian sắp tới.
Từ năm 2016 đến nay ngót 10 năm về hưu, ông Cựu Thủ tướng vẫn kết nối với các đàn em đang đương chức để cứu vớt số phận chính trị cho Nguyễn Thanh Nghị. Có lúc Nguyễn Thanh Nghị như rơi vào lò của ông Trọng nhưng cuối cùng cũng “bình an vô sự”.
10 năm không quyền lực mà vẫn miệt mài chạy chức cho con, quả thật ông Nguyễn Tấn Dũng là “vận động viên Marathon” có hạng trên chính trường. Có điều nay ông đã 76 tuổi, đã quá già nhưng vẫn tiếp tục chay “marathon” trong việc vận động hậu trường cho con cái thì liệu rằng ông còn chạy được bao lâu?
Chính trường Việt Nam như chiến trường. Những người được cho là có “số má” trên chiến trường này gồm những ai? Đó là Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang. Như vậy thì Nguyễn Thanh Nghị làm sao có chỗ đứng? Có lẽ Nguyễn Thanh Nghị cần 10 năm nữa mới có tầm như những nhân vật trên. Vậy thì liệu, ông Nguyễn Tấn Dũng có còn sống đến lúc đó để che chở cho Nguyễn Thanh Nghị hay không?
Nguyễn Tấn Dũng một thời ngang dọc trên chính trường với vai trò là Thủ tướng. Dự án nhiều, dự án to giúp cho ông Ba Dũng nuôi đàn em một cách hào phóng nhất, có điều hậu quả thì đất nước gánh chịu, nhưng không sao, miễn sao đạt được lợi ích chính trị.
Rồi đến giai đoạn về hưu Nguyễn Tấn Dũng cũng tỏ ra là con người vượt trội. Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết xem như may mắn, có người cha lo được mọi thứ, các cậu này chỉ có việc “ngồi”.
Đã đến lúc con của ông Ba Dũng phải biết tự đứng. Nếu không tự đứng được thì cũng đến lúc ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ không lo được.
Chính trường ngày càng khó lường và phức tạp, ông già 76 tuổi như ông Nguyễn Tấn Dũng khó mà thích nghi.
Hoàng Phúc-Thoibao.de