Ông Thủ tướng, bản thân yếu kém nhưng mắn mỏ thuộc hạ

‘Nhà trên 100 triệu đồng mỗi m2, người dân sao có tiền mua’ là câu nói với thái độ quát tháo thuộc hạ của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc họp chiều 22/9 của Chính phủ. Câu nói được hàng loạt tờ báo ca tụng lên tận mây xanh có ý khen ông Thủ tướng nhìn thẳng nói thật vấn đề nhức nhối của xã hội.
Vấn đề này khiến cho tình trạng dân không sở hữu được nhà tăng cao trong khi đó rất nhiều dự án bất động sản bỏ hoang gây lãng phí xã hội rất lớn. Một khi dân đã không an cư thì vấn đề xã hội nảy sinh.
Với mức thu nhập bình quân của người dân khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng thì họ mất đến nửa năm mới mua nổi một mét vuông nhà ở. Vậy thì có phải sức lao động của xã hội đang bị bất động sản gặm nhấm phần lớn hay không? Trong khi đó, thành phần tư bản ngành bất động sản thì ngày một giàu lên nhờ tình trạng giá bất động sản bị thao túng.
Điều hành giá nhà đất cần phải có nhiều chính sách đồng bộ. Trong đó chính phủ phải là nơi điều tiết để giữ giá nhà thấp cho người dân được nhờ. Bộ tài chính, bộ xây dựng, ngân hàng nhà nước vv… cần phối hợp nhau để có được những chính sách có ích cho dân.
Mới đây, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) công bố báo cáo về ngành bất động sản, thêm một lần nữa nhận định giá nhà tại Việt Nam đang vượt xa tầm với của phần đông người dân. Chỉ số giá nhà/thu nhập Việt Nam chạm ngưỡng 27,3 – cao top đầu thế giới. Một hộ gia đình phải dành tới 80 năm tiết kiệm mới mua nổi một căn hộ bình thường.
Năm 2021 ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng thì sau đó 1 năm, khi ấy, người ta dùng bộ tiêu chí đánh giá bong bóng bất động sản của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để soi chiếu vào thị trường Việt Nam lúc ấy, người dân cần 57 năm để mua được 1 căn hộ.
Như vậy trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính để giá bất động sản Việt Nam tăng phi mã. Chỉ trong vòng 3 năm, người dân phải mất thêm 23 năm lao động mới mua được nhà. Với giá nhà hiện nay, dân trung lưu không có cơ hội để sở hữu.
Làm Thủ tướng mà ngay cả trách nhiệm của mình phơi bày ra đấy mà không nhận ra thì xem như Chính phủ ấy không có khả năng sửa chữa khuyết điểm. Nếu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, có khi người dân phải mất hơn 1 thế kỷ lao động mới có thể mua được nhà.
Vấn đề lợi ích nhóm ở đất nước này đã được nói ra từ lâu, ngay trong Đảng Cộng Sản cũng nói về lợi ích nhóm. Họ đã không thể phủ nhận tình trạng này nhưng họ cũng không có cách nào để loại bỏ nó. Lợi ích nhóm khiến cho chính sách của các bộ và các chính quyền địa phương chi chú ý đến lợi ích riêng của nhóm nhỏ mà bỏ đi lợi ích chung của xã hội, bỏ qua lợi ích quốc gia. Đây là thứ ung nhọt nguy hiểm nó làm cho xã hội ngày một bất công, người dân ngày càng bị đẩy vào thế khó khăn.
Xã hội phát triển bề mặt, chỉ một nhóm nhỏ người có quan hệ với quyền lực chính trị được chính sách ưu đãi mà ăn trên ngồi trốc. Họ sống sa hoa tạo ra sự hào nhoáng trên bề mặt, còn đằng sau sự hào nhoáng ấy là thành phần dân trung lưu, dân nghèo không có nhà, thiếu việc phải vất vả bươn chải lao động để nuôi thành phần tư bản đỏ.
200 Ủy viên Trung ương Đảng thì ai cũng có sân sau để kinh tài, để hưởng lợi ích từ vị trí quyền lực mang lại. Cho nên nền kinh tế nhỏ bé của Việt Nam bị xẻ thịt, bị tùng xẻo từng miếng ngon giao cho thành phần quan chức.
Làm Thủ tướng với quyền bính trong tay, không làm gì để giảm bất công xã hội, không làm gì để cho dân được nhờ thì chính ông Thủ tướng là tội đồ trong vấn đề bất công xã hội hiện nay chứ không ai khác.
Thái Hà-Thoibao.de