VÀNG VÀ USD TĂNG KỶ LỤC, LẠM PHÁT BÙNG NỔ – BI KỊCH KHI TƯỚNG CÔNG AN ĐIỀU HÀNH KINH TẾ

Sau lễ Quốc khánh, giá vàng SJC trong nước đã vượt 135 triệu đồng/lượng, USD ngoài chợ đen nhảy vọt trên 27.000 đồng. Đồng Việt mất giá chưa từng thấy, lạm phát gõ cửa từng mâm cơm gia đình.
Tất cả không phải ngẫu nhiên. Đây chính là cái giá phải trả cho “tăng trưởng trên giấy”. Để đạt chỉ tiêu GDP 8%, Thủ tướng công khai tuyên bố: sẵn sàng đánh đổi lạm phát để lấy tăng trưởng. Nửa đầu năm 2025 đã bơm hơn 1,6 triệu tỷ đồng tín dụng, và dự kiến cả năm có thể lên tới 2,5 triệu tỷ đồng.
Tiền thì bơm ra ào ạt, nhưng chảy đi đâu? Không vào nhà máy, không vào công nghệ, không vào đời sống công nhân. Nó tràn vào bất động sản, chứng khoán, túi nhóm lợi ích, rồi quay sang vàng và đô. Dân không dám giữ VND vì sợ mất giá, đổ xô mua vàng, gom đô, đẩy giá lên kỷ lục.
Người dân thì gánh lạm phát, hóa đơn điện sắp tăng, lương tháng teo tóp trước tốc độ tăng giá. Đổi lại, báo cáo GDP vẫn sáng ngời, “top đầu khu vực”. Những con số đẹp đẽ ấy chỉ để khoe khoang, còn cái giá thật sự thì dân phải trả bằng mồ hôi nước mắt.
Đây chính là hệ lụy khi tướng công an nhảy sang điều hành kinh tế. Phạm Minh Chính từ ngày lên ghế Thủ tướng chỉ biết đặt mục tiêu, tung khẩu hiệu, đi đâu cũng ngửa tay xin vay ODA như một thói quen. Còn Tô Lâm thì hô hào “kỷ nguyên vươn mình”, thề thốt trước lịch sử, nhưng lại dùng bàn tay sắt của công an để siết chặt xã hội, dồn nền kinh tế vào vòng xoáy bất ổn.
Để giữ ngai vàng, Tô Lâm cài cắm phe công an từ địa phương đến trung ương. Cái giá của một “triều đại công an trị” không chỉ là chính trị bị bưng bít, người dân mất tự do, mà còn là kinh tế lao dốc, đồng tiền mất giá, cả xã hội chìm trong bất an.
Hôm nay vàng và đô tăng kỷ lục, ngày mai là cơn ác mộng lạm phát tràn vào từng bữa cơm. Đó không chỉ là hệ quả của sai lầm kinh tế, mà còn là minh chứng cho sự nguy hiểm khi giao vận mệnh đất nước vào tay tướng công an.
Cô Ba