Nghi vấn ai đứng sau âm mưu chính trị “cha phu nhân TBT” để hạ uy tín ông Tô Lâm?

Việc tỉnh Điện Biên khánh thành con đường mang tên Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, là một họa sĩ tài hoa, về bản chất là một hoạt động bình thường trong công tác vinh danh các danh nhân văn hóa.
Tuy nhiên, điều gây chú ý đối với công luận là báo chí nhà nước lại đồng loạt giật tít ông Ngô Mạnh Lân chính là “cha đẻ” của bà Ngô Phương Ly, là phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo giới quan sát, thay vì giữ trọng tâm vào việc đóng góp nhiều giá trị nghệ thuật của Họa sĩ Ngô Mạnh Lân, nhiều tờ báo lại khai thác khía cạnh chính trị của gia đình này, đã khiến dư luận xôn xao.
Việc này, xảy ra trong bối cảnh Đảng CSVN đang bước vào giai đoạn “nhạy cảm” trước Đại hội 14, thì chẳng khác nào “mớm” cho các thế lực đối lập cơ hội xuyên tạc, gây nghi ngờ về tính minh bạch và xu hướng gia đình trị trong chính trị ở Việt nam.
Không ít ý kiến cho rằng đây là một lối “nịnh” trên mức cần thiết, vốn là đặc tính cố hữu của hệ thống truyền thông nhà nước. Thay vì củng cố hình ảnh cho Tổng Bí thư, cách giật tít ấy đã khiến ông Tô Lâm và gia đình bị công luận lên án.
Phải chăng, đây là sự kiện văn hóa đã bị các đối thủ chính trị của ông Tô Lâm lợi dụng, đây có khả năng cao không chỉ là sự vụ vô tình theo giới phân tích.
Một số luồng dư luận đặt nghi vấn, liệu có bàn tay của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vốn chịu ảnh hưởng cũng như sự chi phối mạnh từ phe Quân đội đã đứng sau sự kiện này?
Nếu đúng, với chiến thuật này mục tiêu có thể là biến một hoạt động vinh danh nghệ sĩ trở thành điểm yếu chính trị, nhằm hạ uy tín Tổng Bí thư trong mắt công luận.
Nhất là, trước đây chưa lâu, việc tổ chức Đại Nhạc hội tôn vinh thân phụ ông Tô Lâm cũng từng vấp phải chỉ trích gay gắt.
Nay, câu chuyện đặt tên đường lại tiếp tục gắn với “gia đình Tô Lâm”, càng củng cố nhận định: mọi động thái liên quan đến người thân của ông Lâm đều có nguy cơ bị khai thác thành đòn tấn công chính trị, và trở thành mảnh đất màu mỡ cho các suy diễn.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de