Thông tin ông Phan Đức Dũng, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh – Đặc biệt (Vụ I) “ngã” tử vong tại cơ quan đã và đang làm rúng động mạng xã hội ở Việt Nam.
Theo giới quan sát, điều gì đang xảy ra ở tầng sâu của chính trường Việt nam nơi các phe phái đang ráo riết thanh trừng lẫn nhau trước thềm Đại hội XIV.
Đáng chú ý, ông Phan Đức Dũng, mang quân hàm đại tá – 54 tuổi, quê Hà Tĩnh là một sĩ quan biệt phái của Bộ Quốc phòng, được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ I vào cuối năm 2023, đây là thời điểm mà phe Nghệ Tĩnh của ông Nguyễn Phú Trọng còn đang chi phối chính trị Việt nam.
Được biết, Vụ I là một trong những đơn vị quyền lực nhất của Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm giám sát tài chính, ngân sách và đầu tư cho các cơ quan trọng yếu như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương v.v…
Điều đó đồng nghĩa, với việc Đại tá Phan Đức Dũng không chỉ nắm quyền kiểm soát dòng tiền khổng lồ trong các lĩnh vực quan trọng, mà còn nắm trong tay bí mật ngân sách của các phe cánh trong Đảng.
Trong bối cảnh phe Quân đội và phe Công an đang chạy đua tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy quyền lực, vị trí của ông Phan Đức Dũng trở thành điểm nóng chiến lược của cả 2 phe.
Chỉ vài giờ trước khi ông Dũng tử vong, truyền thông quốc tế vừa công bố: Bộ Công An Việt Nam đã mua hai trực thăng tối tân của Lockheed Martin với tổng giá trị khoảng 100 triệu USD.
Tuy nhiên, theo giới thạo tin giá trên thị trường, mỗi chiếc có giá khoảng 27 triệu USD – tức tổng giá trị cho 2 chiếc chỉ khoảng 54 triệu USD. Việc chi đến 100 triệu đô cho thương vụ này đặt ra nghi vấn về việc đội giá, sự móc ngoặc và thao túng để tham nhũng ngân sách.
Vẫn theo giới thạo tin, ông Dũng trong thời gian gần đây chịu sự chăm sóc “đặc biệt” 24/24 bởi lực lượng mặc thường phục đáng khả nghi. Với lý do, ông Dũng có thể đã từ chối hợp tác với phe nhóm lợi ích của Bộ
Chưa hết, ngoài những nghi vấn liên quan đến thương vụ mua trực thăng, giới thạo tin còn “bật mí” cho hay ông Dũng từng đe dọa sẽ phanh phui “trò bịp” của Công ty xổ số Vietlott.
Cụ thể, ông Dũng đã nắm được thông tin việc có ai đó đã đứng sau các chiêu thức tinh vi có thể ấn định kết quả và đã giúp nhiều quan chức “hợp tác kinh doanh” với Vietlott bỏ túi “phong bì” đều đặn hàng quý.
Nếu thông tin này bị công bố, không chỉ ngành xổ số mà cả một nhóm quyền lực sẽ bị cuốn vào khủng hoảng nghiêm trọng. Vì thế, cái chết của ông Dũng đã mang bóng dáng của yếu tố “triệt khẩu”, nhằm chôn vùi vĩnh viễn một bí mật động trời chia chác có tính hệ thống.
Trường hợp ông Dũng không phải là cá biệt, còn nhớ năm 2019, ông Lê Hải An – Thứ trưởng Bộ Giáo dục cũng vô ý xảy chân té từ tầng 8 rồi tử vong, chỉ một tháng sau khi ký văn bản đề nghị kỷ luật loạt cán bộ cấp cao liên quan đến gian lận thi cử.
Giờ đây, lịch sử “té lầu” đang lặp lại, và câu hỏi không còn là “tại sao ngã?”, mà là: “ai là người muốn ông Dũng không còn nói được nữa?”
Với vị thế thân cận ông Trần Cẩm Tú Thường trực Ban Bí thư, rất có thể ông Dũng đã trở thành vật cản lớn của Bộ Công An khi muốn hợp thức hóa một thương vụ có dấu hiệu đội giá lớn và nghiêm trọng.
Một nguồn tin từ nội bộ cũng cho biết, khả năng cao ông Dũng có thể đã từ chối ký xác nhận cuối cùng cho thông qua khoản chi ngân sách có dấu hiệu tham nhũng này.
Trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay – khi ông Tô Lâm đang nỗ lực thâu tóm quyền lực, thì cái chết của ông Phan Đức Dũng lại là những chỉ dấu đáng báo động từ phe Quân đội.
Và không loại trừ nó có thể là ngòi nổ cho một cuộc đảo ngược thế trận long trời lở đất trước Đại hội Đảng lần thứ 14?! Chúng ta hãy cùng chờ xem!
Trà My – Thoibao.de