TÔ LONG – TỪ VÔ DANH THÀNH VƯƠNG TƯỚNG NHỜ CÁNH BÒ VÀNG CỦA CHA.

Tô Long – một cái tên không ai biết, chẳng ai nhớ, thậm chí Google còn ngỡ là nhân vật kiếm hiệp. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm “Hưng Yên bay lên”, bỗng chốc từ vô danh hóa thành thế tử, đường đường chính chính bước vào hàng “vương tướng”, không phải nhờ tài năng, mà nhờ cái bóng quyền lực to như bóng lưng của cha – Tô Lâm.

Dư luận gọi Tô Long là “thái tử đỏ”, nhưng thực ra là “thái tử luộc” – chưa chín đã lên mâm. Thành tích? Mù mờ. Năng lực? Chưa rõ. Nhưng ghế ngồi thì chắc chắn, vì trong chế độ “cha truyền con nối 4.0”, trung thành quan trọng hơn trung thực, và “con ông” bao giờ cũng hơn “con dân”.

Tô Long không cần phấn đấu – chỉ cần chờ bố lên là “Long hóa Rồng”. Trong khi bao nhiêu người tài học hành đến bạc đầu vẫn làm dân thường, thì “Long con” chỉ cần đi họp gia đình là có thể nhảy cóc qua bao nhiêu quy trình tuyển chọn.

Khi cán bộ được bổ nhiệm như thể chọn con rể, thì đất nước sẽ còn “bay lên” – nhưng không phải lên trời, mà lên bản tin chống tham nhũng!

 Tô Linh – Thoibao.de