Người dân khắp cả nước thở phào nhẹ nhõm – không phải vì tham nhũng giảm, mà vì án tử cho quan tham chính thức được gỡ bỏ! Một chiến thắng vĩ đại của đám ăn trên ngồi chóp, khi từ nay có thể vét sạch mà chỉ sợ bị “khiển trách nghiêm khắc” hoặc “nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Từ “lò” chống tham nhũng, giờ hóa ra chỉ là cái… lò nướng xúc xích, đủ làm nóng dư luận rồi tắt ngúm.
Trong khi đó, bên kia biên giới, Trung Quốc vẫn tử hình quan tham đều tay. Cùng học một giáo trình Xã Hội Chủ Nghĩa, nhưng “thằng hàng xóm” lại dạy nghiêm quá – phạm là chém. Còn ta thì nhân văn lắm: giết dân chạy thận thì đòi xử nặng, nhưng cắt cổ ngân sách quốc gia thì được đặc xá, nghỉ dưỡng, và nếu ngoan có ngày được phong Anh hùng.
Quả là thiên thời, địa lợi – và quan thì bất tử. Tham nhũng ở Việt Nam giờ không còn là trọng tội, mà là cơ hội. Ai có gan, có ghế, có giai đoạn “được lòng cấp trên” thì xin mời: nhảy vào ăn – ăn rồi cùng nhau xin giảm án!
Thanh Bình – Thoibao.de