“Ngón trỏ triệu đô” Hoàng Thị Thúy Lan bị buộc nhả tiền và nhả đất!

Ngày 24/6 tới đây, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Văn Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ra tòa tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội với cáo buộc nhận hối lộ tổng 97 tỷ đồng trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn).

Bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng và ông Thành bị cáo buộc 49,8 tỷ đồng. Trong đó bà Lan đã nộp lại 20 tỷ đồng và 2 lô đất mặt đường 304 và 3.000m2 đất kho vận ở Vĩnh Phúc. Có thể đây là cái giá ban đầu mà bà Lan phải trả để mua án công khai. Việc mua án công khai sẽ được gọi là “giảm án”. Còn một loại mua án khác, quan trọng hơn, đấy là mua án ngầm. Đây là phần tiền sẽ được trao cho những người nắm cán cân công lý để được tha trước thời hạn, hoặc ân xá sau thời gian ở tù một cách tượng trưng.

Như vậy bà Hoàng Thị Thúy Lan đã nhả lại tiền và đất. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đánh giá, đấy là những nhà phân tích, phần mà cơ quan điều tra chứng minh được bà Lan sai phạm sẽ là rất nhỏ so với phần bà thật “ăn”. Cho nên, bà Lan sẽ dư tiền để mua án cho mình sau khi tòa tuyên. 

Không nghề nào dễ kiếm tiền bằng nghề làm quan. Dùng quyền lực để kiếm tiền, dùng tiền mua quyền, và dùng quyền lớn hơn để kiếm tiền lớn hơn. Khi bị xộ khám, họ sẽ trích một phần nhỏ để thực hiện cái gọi là “khắc phục hậu quả”, còn lại phần lớn sẽ là tài sản, trong đó họ trích một ít ra để chạy được ân xá.

Làm quan không bao giờ lỗ, bị lộ họ chỉ mất ăn thôi, hoặc chỉ nhả lại phần rất ít trong tài sản mà họ kiếm được. Hầu hết quan chức nào cũng như thế. Cho nên, sẽ không có cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” với một bộ máy như thế.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de