Thắng Mỹ rồi, không sợ ai nữa. “Ta” hợp lực vào 3 dòng thác cách mạng cuốn phăng tư bản hổ giấy giãy chết. Theo đó, Karl Marx dẫn đường cách mạng 4.0, tư tưởng kinh tế HCM hiện đại hơn Harvard. Mỹ đánh Iraq sẽ là ‘VN thứ hai’ … Chống dịch thì mỗi huyện thị là pháo đài, lăm lăm ‘không thắng không về’, sinh viên vào giúp là ‘giải phóng Sài Gòn’. Chống thực phẩm bẩn bằng tinh thần đánh Mỹ. Xuất 9.000 xe Vinfast đi Mỹ bán, ầm ầm nhạc: ‘Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi…’. AI Việt Nam còn trả lời: công việc, học tập, kinh doanh và mọi lĩnh vực làm bằng ‘tinh thần thắng Mỹ’ đều đạt kết quả.
Trang NHỮNG HÌNH ẢNH CŨ đăng ảnh phi công trực thăng VNCH trong dòng di tản, đưa được vợ con ra Hàng không mẫu hạm USS Hancock. Bức hình nhận 20.138 like-tim, 5.200 bình luận, 262 lượt chia sẻ.
Facebook Quỳnh Ngô nhận 4.180 like-tim, 850 phản hồi với comment: Chúng ta đều VN máu đỏ da vàng lớn lên trên mảnh đất chữ S đau thương kiêu hãnh. Cuộc chiến thống nhất đất nước, dù bên này bên kia, tất cả đều con của mẹ VN mất mát, hy sinh và tổn thương. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi và quá khứ không thể đổi. Quan trọng hiểu rằng: dân tộc VN là một, và chỉ một. Đoàn kết hôm nay là cách tốt nhất hàn gắn vết thương hôm qua.
Facebook Trương Hoài Nam nhận 2.018 like-tim với comment: Chiến tranh lùi xa, bên nào thì giai đoạn đó cũng bản năng bảo vệ bản thân và gia đình. Mình 46t ở Hà Nội, nhiều bạn ở Sài Gòn. Mình hỏi 2 cô con gái nếu bố đầu thai người Sài Gòn liệu con nghĩ bố có cầm súng để bảo vệ ông bà, 2 con không? Ngược lại lính VNCH giả sử người Hà Nội, có xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước không? Cuộc sống rất nhiều điều không thể chọn mà nên đứng vào vị trí của nhau cảm nhận… Mong chúng ta nhìn về quá khứ làm kinh nghiệm… Thương tất cả người đã khuất trong cuộc chiến. Thương đúng đắn hay sai lầm giai đoạn lịch sử. Thương tất cả mất mát từ hai phía đều người con dân tộc mình.
Ý ĐẢNG hô hào thắng Mỹ để tập hợp đoàn kết ‘dân ta’ quanh đảng, bảo vệ tồn vong. Vẫn dưới hố dị tật tư tưởng đòi tiến lên, lễ 30/4 TBT còn hăng hái. LÒNG DÂN qua 2 comment giãi bày thấu hiểu và thông cảm hoà hợp nhau (còn bị DLV mắng ‘mõm’). Đọc để thấy đảng mới là thế lực phản động phá hoại sự nghiệp đoàn kết toàn dân.
Thu Phương – Thoibao.de