Công an dùng quyền đoạt tài sản dân, di sản tệ hại của Tô Lâm!

Có thể nói, không ngành nào mà được học về đạo đức Hồ Chí Minh như ngành Công an. Ngoài quy định bắt buộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mặt Đảng thì  về mặt nhà nước, Công an cũng được giáo dục bằng “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”.

Tuy nhiên, ngành Công an Việt Nam lại ngày một biến tướng không thể kiểm soát được. Mỗi vị trí trong ngành là một giá nhất định, cao hay thấp tùy vị trí. Có vị trí Công an phải chạy nhiều tỷ mới được sắp xếp như vị trí tuần tra tại các tuyến đường giao thông huyết mạch. 

Ngoài ra, vị trí Công an khu vực cũng là những miếng ngon béo bở, bởi nếu được nắm khu vực nhiều dịch vụ nhạy cảm thì Công an kiêm luôn bảo kê về mặt pháp luật, tức họ là kẻ báo tin cho doanh nghiệp vi phạm che đậy trước đợt kiểm tra. Đổi lại, họ được doanh nghiệp cống nạp một khoản tiền lớn. Thế nên làm Công an khu vực thôi cũng rất giàu có.

Ở tầng cao, Công an sếp lớn được các thuộc hạ cống nạp theo luật ăn chia. Đấy là luật bất thành văn công an nào cũng phải hiểu. Những khoản thu này mới là thu nhập chính cho các quan chức ngành Công an chứ không phải lương. 

Mới đây, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ công an phường Điện Biên, quận Ba Đình Hà Nội về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Họ gồm: cựu Thượng úy Chu Hải Nam), cựu Đại úy Trần Văn Công và cựu Thượng úy Ngô Việt Đức.

Được biết, 3 cựu Cảnh sát hình sự dùng xe mô tô tuần tra ép người vi phạm ra ngân hàng để rút tiền, đưa “cám ơn”. Có lẽ vì ganh ghét nhau nên đồng chí không ăn “bắt quả tang” đồng chí đang trấn lột người vi phạm.

Nhiều người dân cho rằng, ăn bẩn là chuyện bình thường của ngành này, không ăn mới là chuyện lạ. Đây được xem là di sản tệ hại của ông Tô Lâm và đến thời Lương Tam Quang nó vẫn thế.

Huỳnh Tú-Thoibao.de