Quảng trường Thiên An Môn 1989.
Phía xa xa kia là dòng chữ “Trung Hoa nhân dân cộng hoà quốc vạn tuế”.
Nó được hiểu là “Trung Cộng vạn tuế”!
Bất hạnh thay cho nhân dân Trung Quốc và nhân loại, đến 2025 này, Trung Cộng mới chỉ đi được 76 năm của chặng đường “vạn tuế” ấy.
Chỉ mới 70 năm, mà Đảng này đã gây nên những tội ác trời không dung đất không tha đối với nhân dân Trung Quốc, gây nên những tội ác tày trời đối với các nước láng giềng.
Dưới thời “Hoàng đế” Tập Cận Bình,Trung Cộng hiện lên trong mắt nhân dân thế giới như một kẻ côn đồ, vô lại, phát xít, một gã nhà giàu mới nổi chuyên hành nghề cho vay nặng lãi, bẫy nợ và siết nợ Quốc tế…một tên cướp biển của thế kỷ 21!
Nếu đáp ứng quyền tự do dân chủ chính đáng của nhân dân Trung Hoa, hay Hồng Kông, đất nước này không chỉ “VẠN TUẾ”, mà còn vạn vạn tuế. Tuy nhiên, Trung Cộng biết rõ, nếu như vậy thì chính phủ côn đồ này chẳng còn gì.
Việt Nam là bản sao của Chủ nghĩa Cộng Sản kiểu Trung Quốc. Về kinh tế, Việt Nam có khác biệt với Bắc Hàn và Cuba, nhưng về chính trị, về thái độ của giới cầm quyền với nhân dân của họ thì không hề thay đổi.
Chế độ Cộng Sản hay đem cái gọi là “lịch sử” ra để biện hộ rằng, họ chính là những gì mà “lịch sử đã chọn”. Tuy nhiên, thực tế lịch sử Đông Tây luôn có sự đào thải theo thời gian. Chế độ Phong kiến Tập Quyền nhiều ngàn năm vẫn bị đào thải vì nó không chịu thay đổi theo đà tiến bộ.
Chủ nghĩa Cộng Sản của Trung Cộng và Việt Nam đang tự thay đổi để tồn tại, nhưng nó chỉ thay đổi nửa vời và ngày càng cho thấy chủ nghĩa này đi ngược lại với đà phát triển văn minh nhân loại. Chủ nghĩa Cộng Sản, chắc chắn sẽ bị đào thải.
Thu Phương – Thoibao.de