Tin mới nhận được, bà Nguyễn Thị Xuân (tức Xuân “TƯỚNG CƯỚP”) sau kiến nghị nâng mức phạt giao thông lên đến 200 triệu khiến cả nước phẫn nộ, sắp nhận được quyết định cho “về vườn chăn vịt” từ ngày 1/6. Tuy nhiên, việc về vườn của bà Xuân có lẽ chỉ là màn “hạ cánh an toàn” sau những gì bà ta đã gây ra.
Theo tiểu sử công tác, bà Xuân có trình độ lý luận chính trị cao cấp, từng là Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp. Trước khi nghỉ hưu, bà Xuân hiện là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
Không biết sau ngày 1/6, sẽ còn bao nhiêu bà Xuân, bao nhiêu “tướng cướp” nữa, chứ cái kiến nghị của bà vẫn còn “chờ thời” để úp lên đầu nhân dân !?
Anh Lý