Bà bán xôi bị bọn ‘sai nha’ bắt chi 1 triệu đ/tháng chỗ ngồi vỉa hè, bức xúc gặp ông Hải. Ra quân dẹp loạn lấn đường, dẹp nốt 48 bãi xe ‘bảo kê’ mà nếu làm ngơ ông sẽ được ‘cống’ 50 tỷ đồng/năm. Nhưng các nhóm lợi ích ‘áp lực’ lên cấp thành phố, ông từ chức Phó CT UBND quận vì không làm như đã hứa với dân. Nghỉ thì nhận quyết định, còn 48 bãi xe và các phố bị lấn chiếm, công an nắm giao thông giả ngơ, để vậy kiếm ăn dài dài.
Bộ Công an trao quyết định nghỉ hưu cho bà ‘Xuân tướng cướp đạt nhiều mục đích. Dư luận hả hê cũng là lúc hàng triệu ý kiến trên mạng XH và nơi đông người phản đối mấy tuần nay bị chặn đứng; cùng lắm thêm câu cuối: ác giả ác báo nhanh quá! Một quyết định để bảo vệ nghị định 168 khỏi bị cơn giận toàn dân nhân cơ hội vùng lên tẩy chay cuốn phăng. Không đến 200 triệu đ/lần phạt, nhưng nghị định kiếm ăn dài dài.
Cũng Bộ Công an đề xuất và bảo vệ bỏ án tử tham nhũng. Rất dám có tên ‘cùi không sợ lở’, hy sinh vì đời con-cháu-chít, đớp khoản to khỏi nhả, chấp nhận chung thân hết đời. Để hạ mức nghiêm trọng, cần đến điều tra. Bỏ tử hình, khỏi trả tài sản tham có, chi cho điều tra xuống án số. Có 34 sổ đỏ và nhận hối lộ 35 tỉ mà ở tù 1/3 án đã về, đủ biết ‘bàn tay lông lá’ thò vào cứu. Công an rất đông có việc làm và lại kiếm ăn dài dài.
…
Chỉ vài việc nhỏ ở một bộ quyền lực mà ăn dài dài mức đó, bao giờ dân mới hết lãnh hậu quả nghèo khổ dài dài theo.
Y.D