Tô Lâm – Bậc thầy ”đãi dân bằng bánh, móc túi bằng dao”.

Tô Lâm vừa khiến dân vỗ tay rần rần với quyết định miễn học phí toàn quốc – tưởng đâu ánh sáng soi rọi từ Bộ Công an sang Bộ Giáo dục. Nhưng chưa kịp mừng xong thì thấy ngay chiêu “thu gấp 6 lần” qua màn tăng giá điện 4,8%. EVN lãi sương sương gần 28.000 tỷ đồng, trong khi miễn học phí cho 8 triệu học sinh chỉ chưa tới 5.000 tỷ.

Một tay phát bánh mì, tay kia móc ví dân. Đúng chuẩn “mỹ nam kế” phiên bản điện lực: dân vui vẻ đón ân huệ rồi ngậm ngùi trả tiền gấp sáu, mà chẳng hiểu mình vừa bị chơi cú gì. Tô Lâm quả là bậc thầy “điều phối cảm xúc”: tạo niềm tin từ việc nhỏ để hợp thức hoá nỗi đau từ việc lớn.

Tưởng được ăn miễn phí, ai ngờ bị tính tiền… qua công tơ điện. Đúng là chính sách kiểu “nuôi gà bằng gạo nhà hàng xóm”.

Lần sau có chính sách “vì dân”, xin được kiểm tra ví trước rồi mới vỗ tay sau – tránh vỗ nhầm mà mất cả tháng tiền điện.

Tuấn Nam – Thoibao.de