Ngai vàng bị bẻ, điềm xấu cho “ghế rồng” của T. Lâm?

Hồi Tháng 6/2023, ông Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Thống Hàn Quốc. Hai vị nguyên thủ có chuyến đi dạo bờ hồ. Đáng chú ý, cả ông Võ Văn Thương và ông Yoo Suk Yeol đã ngồi vào một chiếc ghế gãy ngay bờ Hồ Hoàn Kiếm. Cư dân mạng “độc mồm độc miệng” kháo nhau rằng, đây là điềm không tốt. Có người còn cho rằng “chuyện tâm linh không thể đùa được đâu” nếu ông Võ Văn Thưởng không cẩn thận thì sẽ “gãy ghế”. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, nếu ông Thưởng gãy ghế thì đấy là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Thực tế là chưa đầy 10 tháng sau, ông Võ Văn Thưởng bị gãy ghế thật, lần này là chiếc ghế Chủ tịch nước. Đáng chú ý là Tháng 12 năm 2024, ông Yoo Suk Yeol cũng gặp khủng hoảng chính trị. Mâu thuẫn chính trị với cơ quan lập pháp, ông dùng thuyết quân luật bao vây Quốc hội. 

Cuộc đối đầu này khiến cho ông Yoo Suk Yeol đối diện nguy cơ bị luận tội và bị truất phế. Ngày 15/1/2025 ông bị bắt giam. Văn phòng điều tra Tham nhũng của quan quan chức cấp cao Hàn Quốc xin lệnh bắt truy tố ông. Tuy nhiên, sau đó lệnh bắt giữ và ông được trả tự do sau đó. Ông Yoo Suk Yeol hiện nay đang đối diện với nguy cơ bị truy tố.

Nói chung, sau khi ngồi ghế gãy cùng Võ Văn Thưởng ở Hồ Hoàn Kiếm, ông Yoo Suk Yeol cũng suýt gãy ghế.

Trưa ngày 24/5, trong khu vực điện Thái Hòa, Cung đình Huế,  Hồ Văn Phương Tâm, 42 tuổi, đã đập gãy ngai vàng triều Nguyễn. Hiện nay đối tượng này đã bị công an tạm giữ.

Với hình ảnh này, có người đã đặt nghi vấn rằng, liệu đây có phải điềm như chiếc ghế gãy ở bờ hồ Hoàn Kiếm cách đây 2 năm nay không? Hiện nay cung đình ở Ba Đình Cũng đang đánh nhau căng thẳng.

Đã là “chuyện tâm linh” thì không thể chứng minh, chỉ có thể quan sát. Nếu xảy ra đúng như dự đoán thì ai muốn tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, vì đó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, như chuyện chiếc ghế gãy bờ hồ Hoàn Kiếm năm nào.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de