XẠO LÁO

Hậu 30/4, ban tuyên giáo lại tiếp tục “ru ngủ” lực lượng cuồng đảng bằng các câu chuyện cảm động thời kỳ chiến tranh. Lần này, nhân vật được chọn có tên là nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển. Theo lời kể của tuyên giáo, ngày ấy bà Tuyền 19 tuổi, cao 1,4 m, cân nặng 42 kg vác trên vai hai hòm đạn 98 kg (gấp đôi trọng lượng cơ thể) khi nhận nhiệm vụ bảo vệ cầu Hàm Rồng (Thanh Hoá) khiến lịch sử phải ghi danh. 

Cũng giống như những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim như máy bay trốn trong đám mây, tắt máy chờ địch bay qua rồi lao ra tấn công; hay bộ đội Việt Nam dùng ná bắn hạ máy bay B52 của Mỹ; nữ anh hùng này lại dùng thân 42kg vác 2 hòm đạn 98kg. Phải biết rằng, trung bình một người bình thường chỉ có thể nâng được 110% trọng lượng cơ thể của mình, nghĩa là cỡ bà Tuyền nâng giỏi lắm được 52kg. Còn đây bà dùng 2 tay vác 2 hòm đạn, mỗi bên gần 50kg, chứng tỏ đây là một nhân vật “siêu anh hùng” đang bị thế giới lãng quên. 

Viết thì hay vậy, nhưng hình ảnh lịch sử của bà Tuyền, tuyên giáo lại chỉ đưa ra được tấm hình bà vác 1 hòm đạn 1 bên. Còn 2 tay 2 hòm thì chưa thấy đâu, chắc vẽ hư cấu quá sợ lại khó coi đây mà. 

Linh Linh