Anh 3X – con trai của một vị tai to mặt lớn – là minh chứng sống động cho câu nói “học để làm gì?” Mới 16 tuổi đã xách vali sang Anh, miệt mài hơn 10 năm “tu luyện” nơi xứ người, rốt cuộc cầm về một tấm bằng tiến sĩ sáng choang… rồi cất vào ngăn kéo.
Vì từ khi về nước, anh không hề bén mảng đến chuyên ngành của mình. Thay vào đó, anh rẽ hướng sang con đường “vừa an toàn vừa sáng lạn”: công tác Đoàn. Không cần nghiên cứu, không cần sáng tạo, chỉ cần đều đều khẩu hiệu, đều đều báo cáo và tất nhiên – đều đều thăng tiến.
Giờ đây, anh đã yên vị trên ghế Bí thư Trung ương Đoàn, khiến nhiều người tự hỏi: Tiến sĩ để làm gì? Để chứng minh “con nhà tông không giống lông cũng giống… băng rôn”? Hay chỉ là tấm huân chương cho một hành trình chính trị đã an bài từ trong trứng?
Ở xứ ta, khi năng lực học thuật chỉ là phụ kiện trang trí cho lý lịch, còn cái “ghế” mới là môn học chính, thì hẳn con đường từ Anh Quốc về đến Trung ương Đoàn cũng chỉ là một chuyến bay hạng thương gia… có “người nhà nước” chờ sẵn!
Tuấn Anh – Thoibao.de